Thế giới

Bé trai 13 tuổi dũng cảm chiến đấu với cá sấu sau khi bị cắn một chân

Gabriel Klimis biết rằng nếu chỉ kêu cứu và bỏ mặc con cá sấu đang cắn vào chân mình, em có thể sẽ mất mạng hoặc ít nhất sẽ bị con vật lấy đi mất phần thân thể. Vì vậy, cậu bé 13 tuổi quyết định phải chiến đấu đến cùng.

Bé trai 13 tuổi dũng cảm chiến đấu với cá sấu sau khi bị cắn một chân
Gabriel được điều trị trong bệnh viện sau khi bị cá sấu tần công. Ảnh: WKMG-TV.

“Khi con cá sấu cắn vào tôi, tôi biết rằng nếu con vật không nhả ra thì tôi sẽ không bao giờ thoát ra được vì quai hàm của nó rất khỏe và tôi sẽ không thể thoát ra khỏi nó.” Gabriel nói trên kênh truyền hình Fox 35.

Tờ Business Insider đưa tin, ngày 26/6, cậu bé 13 tuổi Gabriel Klimis sống ở bang Florida đã tấn công túi bụi vào một con cá sấu khi bị nó tấn công trong lúc đang bơi ở một con lạch gần nhà.

Vào ngày xảy ra sự việc, khi Gabriel và những người bạn của mình đang bơi lội ở Howell Creek thuộc thành phố Winter Springs bang Florida thì bất ngờ bị một con cá sấu cắn vào chân trong lúc cậu thiếu niên đang bước lên bờ.

“Một chân của tôi đã ở trên bờ nhưng chân còn lại đã bị con cá sấu cắn trúng và nó muốn lôi tôi trở lại con lạch.” Gabriel cho biết.

Lúc này, gần như chân phải của cậu thiếu niên đã nằm trong miệng con cá sấu, vì vậy em quyết định phải hành động ngay. Gabriel vừa đấm vào đầu con vật vừa quơ lấy một cây gậy gần đó rồi liên tục vụt xuống.

“Nó liên tục kéo tôi xuống nước, vì vậy tôi cố gắng vụt càng nhiều càng tốt. Mãi lúc sau nó mới chịu buông ra và lúc đó tôi đã phải chạy nhanh nhất có thể.” Cậu bé 13 tuổi sợ hãi kể lại.

Bé trai 13 tuổi dũng cảm chiến đấu với cá sấu sau khi bị cắn một chân - 1
Cậu bé cho biết con cá sấu đã ngoạm đến một bên sườn của em. Ảnh: WKMG-TV.

Gabirel sau đó chạy vội đến một ngôi nhà gần đó để nhờ giúp đỡ đồng thời gọi cho mẹ mình và cảnh sát, báo rằng mình bị một con cá sấu tấn công vào phía hông phải, song hiện vẫn đi lại được, và vẫn đứng được trên chân phải của mình.

Mẹ của Gabriel, chị Allison Klimis đã hoàn toàn bị sốc khi nghe con trai kể lại câu chuyện.

“Tôi vô cùng sợ hãi, thật là kinh khủng, tôi đã bảo thằng bé gọi cho cảnh sát rồi tự mình đến ngay chỗ đó.” Chị Allison kể lại.

Cảnh sát và gia đình sau đó đã đưa cậu bé tới bệnh viện gần nhất để chữa trị vết thương. Cậu thiếu niên 13 tuổi cho biết, đã có được bài học cho chính mình, nhưng vụ việc sẽ không thể ngăn cản niềm đam mê bơi lội của em.

Theo tờ Today, không lâu sau khi em Klimis bị tấn công, Ủy ban bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida thông báo rằng họ bắt được một con cá sấu dài gần 2,5 m ở gần khu vực em bị tấn công, nhưng không rõ đó có phải là con cá sấu đã tấn công em hay không.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/be-trai-13-tuoi-dung-cam-chien-dau-voi-ca-sau-sau-khi-bi-can-mot-chan-d168282.html