-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thế giới
03/06/2024 09:32Bé trai 6 tuần tuổi bị thú cưng của bố mẹ cắn tử vong

Ezra Mansoor, mới sáu tuần tuổi, đã bị con chó husky của gia đình vồ chết khi đang ngủ trong nôi. Ảnh: Daily Mail
Bé trai Ezra Mansoor đã qua đời vào ngày 30/5 vừa qua sau 6 ngày chiến đầu để giành giật sự sống với tử thần trong tình trạng đầu sưng to và xuất huyết não.
Truyền thông đưa tin, cậu bé chỉ mới chào đời vào ngày 14/4 vừa qua, và là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với bố mẹ là Mark, 28 tuổi và Chloe Mansoor, 25 tuổi, đến từ thành phố Knoxville, bang Tennessee, Mỹ.
Cả anh Mark và vợ đều chưa bao giờ nghĩ rằng, con husky mà họ nuôi suốt 8 năm qua và yêu quý không kém Ezra lại chính là thủ phạm cắn chết con mình.
Chia sẻ trên DailyMail, Mark cho biết, chú chó là bạn đồng hành từ thuở niên thiếu với anh và nó chưa bao giờ có biểu hiện hung dữ với bất cứ ai. Thậm chí Mark còn gọi chú chó với biệt danh "ánh sáng của trái tim", và trong bức ảnh chụp gần đây nhất, anh còn nở nụ cười rạng rỡ và ôm chặt chú thú cưng của mình.

Được biết, Mark và Chloe kết hôn vào năm 2022, và trước khi Ezra chào đời được vài ngày, cặp đôi cũng đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ với gia đình, nơi những món quà được chất hàng núi và hai vợ chồng tạo dáng bên cạnh tấm biển ghi "bố mẹ rất nóng lòng chờ được gặp con" cùng với hình ảnh con gấu bông mà họ mua cho Ezra.
"Được làm mẹ của Ezra là vinh dự lớn nhất và là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có", Chloe nói với truyền thông địa phương bên ngoài bệnh viện nhi đồng East Tennessee.
Người phụ nữ cũng đưa ra lời cảnh báo với các bậc cha mẹ khác rằng nên trông chừng con cái họ trước bất kì con chó nào và vào bất kỳ thời điểm nào bởi lũ chó có thể tấn công bọn trẻ hoàn toàn vô cớ hay dù nó có là con chó từng hiền lành thế nào đi chăng nữa.
Mark và Chloe cho biết, họ cũng sẽ đem hiến tạng của Ezra để có thể cứu sống được những đứa trẻ khác. Trong khi đó, con husky của gia đình hiện đang được tạm giữ tại Trung tâm Động vật Young-Williams để theo dõi trong 10 ngày, theo yêu cầu của luật pháp tiểu bang Tennessee. Hiện thông tin về việc xử lý con chó như thế nào vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát địa phương đang điều tra cái chết của bé Ezra.

Việc chó cắn tử vong người nhà hay trẻ em đã khiến không chỉ truyền thông quốc tế mà cả ở Việt Nam cũng đã đưa tin cảnh báo.
Trước đó, năm 2018, một bé trai 5 tuần tuổi ở Anh bị 2 con chó giống Staffordshire Bull Terrier (béc-giê mõm ngắn) nuôi trong nhà tấn công, bị chấn thương sọ não và gặp phải hàng loạt biến chứng như suy thận, suy đường tiêu hóa.
Hay như hồi tháng 6/2013, một cháu bé 7 tuổi ở Gia Lai đã qua đời do bệnh dại sau khi bị chó cắn hơn 2 tháng trước. Được biết nạn nhân là cháu Kpuih Sang bị chó nuôi trong nhà cắn vào má trái. Sau khi cháu bé bị chó cắn, người nhà có đưa cháu đến cơ sở y tế tư nhân để rửa và khâu vết thương tuy nhiên, gia đình không cho cháu tiêm phòng dại sau đó.
QT (SHTT)








- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (51 phút trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (57 phút trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (1 giờ trước)
- Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ (1 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80 (1 giờ trước)
- Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý (1 giờ trước)
- TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng (1 giờ trước)
- Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội (1 giờ trước)
- Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng (2 giờ trước)
- Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung (2 giờ trước)




