Thế giới

Bé trai 6 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế tra tấn đến chết, đoạn clip ghi lại cảnh cuối đời với câu nói ám ảnh khiến ai cũng rơi lệ

Hình ảnh chật vật, thê thảm và cô độc của bé trai 6 tuổi bị chính người thân thiết nhất sát hại đã khiến cả phòng xử án chết lặng.

Tòa án Coventry Crown, Anh quốc mới đây đã mở phiên tòa xét xử vụ án bạo hành trẻ em nghiêm trọng diễn ra vào tháng 6/2020.

Arthur Labinjo-Hughes, một cậu bé 6 tuổi đã bị giết hại sau khi phải trải qua quãng thời gian bị tra tấn bởi cha đẻ Thomas Hughes và mẹ kế Emma Tustin.

Một đoạn video ngắn, do camera an ninh trong nhà ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của cậu bé trước khi qua đời khiến bất kì ai chứng kiến cũng phải chết lặng. Theo đó, Arthur Labinjo-Hughes với thân hình tiều tụy, trên người mặc đồ ngủ và khập khiễng bước đi đầy đau đớn.

Bé trai 6 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế tra tấn đến chết, đoạn clip ghi lại cảnh cuối đời với câu nói ám ảnh khiến ai cũng rơi lệ
Ảnh chụp bé Arthur và người bố máu lạnh Thomas

Công tố viên cho biết clip được quay vào 8h30 sáng ngày 16/6 năm ngoái, chỉ vài tiếng trước khi em bị mẹ kế đánh vào đầu bằng vật cứng liên tục cho đến chết.

Bên cạnh đó, đoạn ghi âm 23 giây cũng chứa nội dung gây xúc động mạnh. Arthur đã thều thào 4 lần câu nói: "Không có ai yêu con cả" và nói 7 lần câu "Không có ai cho con ăn".

Bố mẹ của Arthur ly hôn khi em còn nhỏ, em sống với mẹ theo phán quyết của tòa án. Bước ngoặt xảy ra vào đầu năm 2020, mẹ ruột của Arthur bị bắt vào tù vì tội đâm chết bạn trai mới nên bé được đưa đến nhà bố và mẹ kế ở.

Chỉ 3 tháng sau khi Thomas nhận quyền chăm sóc con, Arthur đã qua đời với tình trạng đa chấn thương và ốm yếu trầm trọng. Nạn nhân đã bị bố và mẹ kế bỏ đói, đánh đập, tra tấn dưới nhiều hình thức.

Cậu bé 6 tuổi vật lộn trong tuyệt vọng, đau đớn vì bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ

Tòa án cho hay, có lần Arthur đã bị phạt đứng 14 tiếng đồng hồ ở hành lang và sau đó ngã quỵ xuống dưới sàn nhà. Một đoạn clip khác cho thấy em khóc lóc dữ dội và hét cầu cứu: "Bố sắp ném con ra ngoài cửa sổ".

Sau khi qua đời, kết quả kiểm tra pháp y còn cho thấy cậu bé đã bị đầu độc bằng cách cho ăn một lượng muối cực kỳ lớn, dẫn đến bệnh tật nghiêm trọng. Trong thời gian cuối đời, Arthur gầy ốm đến mức như cái xác vô hồn, đi lại cũng khó khăn.

Bồi thẩm đoàn cho biết lúc mất, kết quả pháp y cho thấy trên người em có tổng cộng 130 vết thương lớn nhỏ khắp mọi nơi, bao gồm cả vết thương mới lẫn cũ.

Bé trai 6 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế tra tấn đến chết, đoạn clip ghi lại cảnh cuối đời với câu nói ám ảnh khiến ai cũng rơi lệ - 1
Tình cảnh lúc cuối đời của bé Arthur khiến mọi người vô cùng thương xót

Blake Hughes, chú của Arthur, đã nói với tòa án vào tháng trước rằng bé trai đã bật khóc khi nói bị mẹ kế ném vào tường, nói rằng đứa trẻ "thật xấu xí". Cậu bé sau đó nói với người thân rằng: "Mẹ không yêu con và đã rời bỏ con. Không còn ai yêu con nữa".

Hiện phiên tòa xét xử cặp đôi ác quỷ vẫn đang diễn ra và thu hút được sự chú ý của dư luận cả nước Anh. Dự kiến bản án cho họ sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Nguồn: The Sun

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-6-tuoi-bi-bo-de-va-me-ke-tra-tan-den-chet-doan-clip-ghi-lai-canh-cuoi-doi-voi-cau-noi-am-anh-khien-ai-cung-roi-le-tintuc798251