Thế giới

Bé trai bị cảnh sát đánh đập dã man vì ăn trộm vài cái bánh quy

Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ sau khi xem đoạn video viên cảnh sát đánh đập đứa trẻ dã man bằng cây gậy chỉ vì cậu bé ăn trộm vài chiếc bánh quy.

Vụ việc xảy ra tại Đồn cảnh sát Laharighat nằm ở thị xã Morigaon, bang Assam, đông bắc Ấn Độ. Nguyên nhân viên cảnh sát đánh đập đứa trẻ được cho là do hành vi ăn trộm của cậu bé 13 tuổi. Đứa trẻ vì quá đói mà ăn trộm vài chiếc bánh quy trong xe tải đậu ở đồn cảnh sát Laharighat.

Bé trai bị cảnh sát đánh đập dã man vì ăn trộm vài cái bánh quy
Viên cảnh sát đánh đập đứa trẻ dã man.

Sau đó, cậu bé bị đưa về đồn cảnh sát xử lý. Tại đây, một người đàn ông cao lớn liên tục cầm chiếc roi màu trắng vụt vào người cậu bé. Mặc cho đứa trẻ khóc thét, quỳ xuống van xin tha thứ, người này vẫn phớt lờ và tiếp tục đánh. Những người xung quanh đó cũng không có ý định can ngăn.

Có lúc cậu bé đã phải khóc thét lên vì những cú dứt tai mạnh bạo từ phía người cảnh sát. Ngoài ra trong đoạn clip còn xuất hiện 3 người khác cũng có mặt nhưng không có hành động nào can thiệp hành vi bạo lực của người kia.

Những thông tin được tiết lộ sau đó cho biết, người đánh cậu bé là trợ lý thanh tra tại đồn cảnh sát Laharighat.

Sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội và gây bức xúc trong cộng đồng mạng, viên cảnh sát bị đình chỉ công tác để điều tra.

Hầu hết mọi người đều cho rằng, hành động trộm cắp của cậu bé đáng bị trừng phạt và dạy dỗ, nhưng hành vi đánh đập của viên cảnh sát không chỉ thiếu tính giáo dục mà còn xâm phạm quyền thân thể của đứa trẻ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-bi-canh-sat-danh-dap-da-man-vi-an-trom-vai-cai-banh-quy-tintuc815917