-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
Thế giới
26/06/2021 15:50Bé trai bị cắt cổ dã man trong nhà vệ sinh, hung thủ mãn nguyện khi bị bắt và tiết lộ động cơ gây án khiến cả nước phẫn nộ
Ngày 1/12/2012 là một ngày thứ 7 với thời tiết mát mẻ và dễ chịu sau cơn mưa lớn vào tối hôm trước. Lẽ ra đây sẽ là ngày nghỉ cuối tuần cùng rất nhiều niềm vui thú vị mà lũ trẻ con mong chờ. Thế nhưng, cuối cùng nó lại trở thành ngày mà một cậu bé 10 tuổi bị cướp đi tính mạng một cách ngẫu nhiên và đầy đau đớn.
Vụ án mạng đẫm máu ở Khu vui chơi Gấu Tom, Đài Nam, là một trong những vụ án nghiêm trọng từng gây chấn động dư luận Đài Loan. Nguyên nhân là vì hung thủ có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, việc chọn lựa nạn nhân hoàn toàn là ngẫu nhiên, ngoài ra động cơ gây án của hắn ta quá hoang đường: Đó là muốn ăn cơm nhà nước miễn phí cả đời!
Buồng vệ sinh đẫm máu
Vào đêm thứ 6 trước kỳ nghỉ cuối tuần, như thường lệ mẹ của Phương Đồng sẽ đến nhà chồng cũ để đón con trai. Ngày hôm đó trời bỗng dưng đổ cơn mưa rất lớn, vì ngại trời mưa sẽ khiến con bị ướt, việc đạp xe chở trong mưa cũng khá bất tiện và có thể gây nguy hiểm nên người mẹ đã quyết định sang hôm sau mới đến đón con về. Không ngờ vì một quyết định nhỏ này đã khiến bà phải hối hận suốt cuộc đời.

Khoảng 8 giờ sáng thứ 7 (1/12), lẽ ra Phương Đồng phải đợi ở nhà chờ mẹ đến đón nhưng cậu bé 10 tuổi nghịch ngợm nhân lúc bố đi làm đã cùng cậu bạn thân họ Lý chạy đến Khu vui chơi Gấu Tom trên đường Kim Hoa để chơi điện tử.
Nửa tiếng sau, người đàn ông tên Tăng Văn Khâm bước vào khu vui chơi. Sau một hồi quan sát và theo dõi, hắn đã nhắm đến mục tiêu là hai đứa trẻ đang chơi game cùng nhau mà không có người lớn bên cạnh.
Tên Tăng đã tiến lại gần hai cậu bé, chủ động bắt chuyện làm quen. Ban đầu cả hai đứa trẻ đều tỏ ra không quan tâm, phớt lờ những câu hỏi của người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên sau đó hắn nói với Phương Đồng rằng hắn có thẻ chơi game miễn phí muốn cho cậu bé và ngay lập tức cậu bé đã bị mắc bẫy.
Màn hình camera ghi lại, khoảng 9 giờ 18 phút, Phương Đồng đã theo tên họ Tăng cùng vào nhà vệ sinh. Đến 9 giờ 20 phút, gã đàn ông này bước ra ngoài một mình và rời khỏi khu vui chơi bằng xe máy.
10 phút sau đó, cô lao công bước vào phòng vệ sinh nam để dọn dẹp bỗng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Khi đến kiểm tra buồng vệ sinh cuối cùng, cô lao công gần như chết ngất khi chứng kiến cảnh tượng quá khủng khiếp: một cậu bé đang nằm chết gục trên vũng máu, máu của nạn nhân còn bắn lên tường tạo thành từng vệt lớn.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương tiến hành thu thập chứng cứ và truy bắt hung thủ.
Theo đánh giá sơ bộ, trên thi thể nạn nhân Phương Đồng có 3 vết thương. Trong đó một vết đâm ở dưới xương đòn phải sâu hơn 10cm, 2 vết còn lại ở cổ đã cắt đứt lìa khí quản và động mạch cảnh, chính là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gã đàn ông thất nghiệp muốn “ăn cơm tù”
Sau khi kiểm tra camera an ninh tại khu vui chơi, cảnh sát đã xác định nghi phạm lớn nhất trong vụ án chính là gã đàn ông cùng vào nhà vệ sinh với Phương Đồng nhưng lại đi ra một mình.
Dựa vào biển số đăng ký xe máy, cảnh sát đã tìm được chỗ ở của gã họ Tăng là một căn nhà thuê. Khi đến nơi, cảnh sát tìm được một đôi giày dính máu nhưng không thấy Tăng Văn Khâm đâu cả. Mãi cho đến 6 giờ tối hôm đó, cảnh sát mới phát hiện ra hắn ta đang ngủ ngon lành ở một quán cà phê Internet cách nhà hắn khoảng 500 mét.
Có vẻ như Tăng Văn Khâm không hề có chút hối hận hay sợ hãi khi bị cảnh sát bắt. Thái độ bình tĩnh của hắn khiến người ta ớn lạnh. Khi bị bắt giữ, hắn còn cười khinh khỉnh nói rằng: “Giết vài người ở Đài Loan thì không bị tội tử hình”.
Vậy động cơ giết người của gã này là gì? Một đứa trẻ không quen biết chỉ mới 10 tuổi vì sao lại trở thành nạn nhân của hắn ta?
Trong quá trình thẩm tra, tên hung thủ mới khai nhận rằng hắn giết người đơn giản chỉ vì muốn có cơm miễn phí ăn suốt đời ở trong tù. Động cơ gây án của Tăng Văn Khâm sau khi được truyền thông đưa tin đã gây ra một sự bức xúc lớn trong dư luận cả nước.
Gã cầm thú cho biết trước đây công việc của hắn có thu nhập không đáng là bao. Sau khi bị nhà máy đuổi việc thì hắn chỉ làm những thứ lặt vặt để kiếm cơm qua ngày. Cũng vì không có tiền ổn định, bữa đói bữa no, hắn cảm thấy rất bất mãn. Thế rồi hắn bỗng nảy ra ý định muốn vào tù để ăn cơm miễn phí, suốt đời cũng chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
Tình cờ, gã Tăng lại đọc được trên mạng rằng theo luật pháp ở Đài Loan, nếu chỉ giết từ 1-3 người thì sẽ không bị kết án tử hình. Điều này càng củng cố thêm quyết tâm giết người của hắn ta.
Gã hung thủ lạnh lùng khai nhận, nạn nhân hắn nhắm tới là người già và trẻ em vì đó là hai đối tượng dễ dàng để hạ gục nhất. Nếu không sớm bị bắt quả tang, hắn ta còn định giết thêm vài người nữa cho đủ “số lượng” để nhận mức án chung thân.
Phán quyết của tòa gây phẫn nộ
Ngày 30/7/2013, tòa án quận Đài Nam đã tuyên bố tên Tăng Văn Khâm tội danh giết người với bản án chung thân. Mức án được cho là quá nhẹ nhàng so với điều khủng khiếp mà hắn ta đã gây ra cho nạn nhân và đúng với những gì mà tên hung thủ đã mong đợi từ trước.

Qua 2 lần tái thẩm, tên Tăng Văn Khâm vẫn được giữ nguyên mức án chung thân và chỉ có thêm 5 năm giám hộ tại địa điểm được chỉ định. Thẩm phán cho rằng hắn ta mắc chứng trầm cảm do hoàn cảnh gia đình và vẫn còn có thể giác ngộ trong thời gian cải tạo trong tù.
Báo cáo điều tra của cảnh sát cho biết Tăng Văn Khâm từng có hồ sơ khám bệnh tại bệnh viện Đài Nam vào năm 2008. Về hoàn cảnh gia đình, năm 10 tuổi thì bố mẹ hắn ta đã ly hôn, từ đó khiến cho hắn trở nên lầm lỳ, không thích giao tiếp với bất kỳ ai. Trong suốt nhiều năm trước khi giết người, hắn từng cố tình tự sát nhiều lần nhưng không thành.
Cho đến nay, bản án chung thân của Tăng Văn Khâm vẫn gây ra sự bất mãn đối với dư luận và đặc biệt là đối với gia đình nạn nhân.
(Tổng hợp)
Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng (11:23)
- Clip 17 phút gây sốc MXH: Vợ hất tung mâm cơm trong sự bàng hoàng của chồng, ai cũng ủng hộ (11:18)
- Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8 (11:16)
- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (11:08)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (11:07)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (11:07)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (59 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (59 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (1 giờ trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (1 giờ trước)




