Thế giới
19/01/2024 11:22Bé trai gây xúc động với miếng giấy dán trên chiếc xe công nghệ do mẹ làm tài xế

Theo SCMP, Ngày 4/1 vừa qua, một đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ tài xế taxi công nghệ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc cùng miếng giấy vàng dán trên ghế lái của chị ta đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Cụ thể, miếng giấy có tiêu đề: “Chào mừng đến với chuyến xe của tôi”, đi kèm với nội dung bên dưới: “Gửi tới các quý cô xinh đẹp và quý ông đẹp trai, tôi hy vọng các vị có thể dành một khoảnh khắc quý giá sau chuyến đi để ủng hộ công việc của mẹ tôi. Khi kết thúc chuyến đi, xin quý vị vui lòng chọn lựa 'thích' chuyến hành trình và kèm theo một vài đánh giá tốt. Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị."
Trong đoạn video, người phụ nữ cũng giải thích, nội dung miếng giấy gián là do con trai cô, hiện đang học năm 2 trung học viết khi còn đang học lớp 5 tiểu học. Miếng giấy vẫn ở trong xe của cô kể từ hồi đó đến nay.
“Một lần thằng bé ở nhà quấy quá nên tôi đã đưa nó lên xe đi làm cả ngày hôm đó. Thằng bé bỗng nhận ra công việc lái xe công nghệ là vô cùng vất vả”, người phụ nữ nói trong đoạn video.

Câu chuyện về miếng giấy dán của cậu bé ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.
“Lời nhắn có thể ngắn gọn nhưng sự ấm áp của nó thì vô cùng lớn lao. Tôi vẫn thường rơi nước mắt mỗi khi gặp những câu chuyện như vậy”, một cư dân mạng chia sẻ.
“Xúc động quá, cậu bé đã sưởi ấm cho tấm lòng cho người mẹ”, người khác nói.
Những câu chuyện dễ thương về những đứa trẻ thường thu hút sự chú ý của cư dân mạng đại lục.

Tháng 4/2022, một bé gái 9 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, cũng đã để lại lời nhắn trên chiếc taxi do người cha đơn thân của cô vất vả làm tài xế để cố gắng kiếm tiền trang trải chi phí y tế.
“Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não và chi phí bệnh viện là hơn 300.000 nhân dân tệ (1 tỷ đồng). Bố tôi đã phải nghỉ việc để chăm sóc và kiếm tiền mua thuốc cho tôi bằng nghề lái xe. Xin hãy đánh giá tốt về tài xế mũm mĩm này. Cảm ơn bạn,” dòng ghi chú đầy cảm động của cô ấy viết.
Trước đó, hồi tháng 5/2020, một bé gái 12 tuổi khác đến từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, đã để lại những bức tranh mình vẽ trong xe của bố, kèm theo lời nhắn: “Thành Đô lớn quá và bố con không phải là người địa phương. Đôi khi bố có thể đến muộn, vì vậy cháu hy vọng mọi người sẽ thông cảm.”
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
-
Nội dung AI "rác" hoành hành, bủa vây người dùng mạng (19/07)
-
Bài ném biên mang về 3 điểm, tuyển Indonesia đẩy Malaysia vào thế "chân tường" tại giải Đông Nam Á (19/07)
-
Bão Wipha vào Biển Đông thành bão số 3, khả năng di chuyển về hướng vịnh Bắc Bộ (19/07)
Bài đọc nhiều



