Thế giới

Bé trai hoảng loạn, hỏi giá thuê phòng ngủ ở đồn cảnh sát khi thấy bố mẹ 'biến mất' giữa đêm

Một bé trai đã phải gọi đến số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát trong tình trạng vô cùng hoảng sợ để tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi em tỉnh dậy giữa đêm nhưng không thấy bố mẹ mình đâu.

SCMP mới đây đã đăng tải một câu chuyện thú vị về một cậu bé sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc khi giữa đêm xin ngủ nhờ ở đồn cảnh sát.  

Theo truyền thông địa phương, cậu bé có tên là Tongtong, đã gọi đến đường dây nóng trợ giúp khẩn cấp của cảnh sát vào lúc 2 giờ sáng ngày 21/8.

Cậu bé phân trần với lực lượng chức năng rằng em đã tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và vô cùng sợ hãi khi không thấy bố mẹ của mình trong nhà. Tong Tong đã nhiều lần gọi điện cho bố mẹ nhưng không có ai trả lời điện thoại. Cậu bé trở nên sợ hãi và gọi đến đường dây nóng 110 khẩn cấp của cảnh sát.  

Bé trai hoảng loạn, hỏi giá thuê phòng ngủ ở đồn cảnh sát khi thấy bố mẹ 'biến mất' giữa đêm
Viên cảnh sát quyết định cách ứng phó tốt nhất với tình huống này là đưa Tongtong đến đồn cảnh sát cho đến khi tìm được cha mẹ của cậu bé. Ảnh: Weibo

Trước khi có bất kì ai tới đón, Tongtong vẫn gọi 110 thêm vài lần nữa cho yên tâm. Bé trai nói với nhân viên trực tổng đài rằng em cảm thấy rất sợ hãi và mong cảnh sát đến đón càng nhanh càng tốt.  

Khi Tongtong nhìn thấy một sĩ quan cảnh sát, họ Dương, cậu bé đã bật khóc nức nở và liên tục tỏ bày tỏ sự thắc mắc không hiểu vì sao bố mẹ bỏ đi.  

"Bố và mẹ cháu không giận cháu, tại sao họ lại bỏ nhà đi đột ngột như vậy?" Tongtong hỏi Yang. 

“Đừng khóc,” Dương nói với cậu bé.

“Bố cháu đã biến mất, cháu rất sợ,” Tongtong tiếp tục vừa khóc vừa kể.

Sau khi bình tĩnh lại nhờ sự động viên của chiến sĩ cảnh sát, Tong Tong liền đưa cho Dương số điện thoại của bố mẹ. Nhưng cảnh sát cũng không liên lạc được với bố mẹ em. Cuối cùng để đảm bảo an toàn, cảnh sát Dương đã đề nghị cậu bé đến đồn cảnh sát để ngủ lại qua đêm.  

"Cháu có muốn mang theo một chiếc khăn tắm và sau đó ngủ ở đồn cảnh sát cùng chúng tôi không?" cảnh sát Dương hỏi.

"Ngủ ở đồn cảnh sát thì tốn bao nhiêu tiền ạ?" Tongtong hỏi đáp lại.

“Sẽ không tốn một xu để ngủ ở đó,” cảnh sát Dương bật cười trả lời.

Tongtong nghe thấy thế liền nhẹ nhàng gật đầu nhưng trước khi rời khỏi nhà, đứa trẻ ngoan ngoãn không quên để lại tờ giấy nhắn gửi bố mẹ cần tới đồn cảnh sát để tìm đón cậu bé về.  

Tongtong đã đi cùng cảnh sát Dương đến nhà ga và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khoảng ba giờ sau, cảnh sát Dương nhận được cuộc gọi từ cha của Tongtong, người này giải thích rằng ông phải đưa vợ đến bệnh viện vì cô ấy bị sỏi thận.

Khi cảnh sát cho biết Tongtong đã ngủ ngon thì cha mẹ anh đã không muốn đánh thức cậu bé nên tới 7h sáng hôm sau, người bố mới đến đồn cảnh sát để đón bé trai về nhà.  

Bé trai hoảng loạn, hỏi giá thuê phòng ngủ ở đồn cảnh sát khi thấy bố mẹ 'biến mất' giữa đêm - 1
Cảnh quay từ nhà camera cho thấy Tongtong đến ngủ ở đồn cảnh sát với một bộ chăn gối. Ảnh: Weibo

Câu chuyện trên sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người đã bày tỏ sự khen ngợi với phản ứng hợp lý của cậu bé trước tình huống này.

Một người nói: “Cậu bé chắc nghĩ rằng bố mẹ mình không muốn mình nữa, đứa trẻ có lẽ đã rất khổ tâm.”

“Cậu bé rất ra dáng trưởng thành. Em không chỉ biết gọi cảnh sát mà còn để lại lời nhắn cho cả bố mẹ nữa”. Một người khác bình luận.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-hoang-loan-hoi-gia-thue-phong-ngu-o-don-canh-sat-khi-thay-bo-me-bien-mat-giua-dem-tintuc839691