Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Bảo tàng X ở Bắc Kinh, Trung Quốc, khi một cậu bé vô tình làm rơi chiếc vương miện bằng vàng ròng trị giá lên tới 240.765 bảng Anh (tương đương khoảng 8,4 tỷ đồng).

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy đứa trẻ đã chạm vào tủ trưng bày bằng kính, khiến vương miện đắt tiền bên trong đổ nhào xuống đất.

Chiếc vương miện này vốn là món quà cưới được nghệ sĩ Zhang Yudong tỉ mỉ chế tác từ vàng nguyên chất dành tặng cho vợ mình là Trương Khả Di, một nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực làm đẹp. Sau sự cố, các chuyên gia ước tính mức thiệt hại rơi vào khoảng 42.420 bảng Anh (tương đương 1,4 tỷ đồng).

18-1766045640-be-trai-lam-gay-vuong-mien-hon-8-ty-dong.jpg
Vương miện bị gãy khi rơi xuống đất (Ảnh: Jam Press)

Điều này dấy lên những lo ngại về việc cha mẹ của cậu bé có thể phải gánh chịu một khoản bồi thường khổng lồ.

Tuy nhiên, vụ việc cũng kéo theo nhiều tranh luận về trách nhiệm của đơn vị tổ chức. Người phát ngôn của bảo tàng thừa nhận rằng nắp của tủ trưng bày vốn không được cố định chắc chắn.

Dưới góc độ pháp lý, các luật sư nhận định rằng với một vật phẩm có giá trị cao như vậy, hộp trưng bày lẽ ra phải được thiết kế kiên cố và có khả năng bảo vệ tốt hơn. Thêm vào đó, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu có biển cảnh báo "không được chạm vào" được đặt tại vị trí của chiếc vương miện trước khi tai nạn xảy ra hay không.

Về phía chủ nhân của món đồ, Trương Khả Di khẳng định giá trị của chiếc vương miện không chỉ nằm ở trọng lượng vàng mà còn ở ý nghĩa tinh thần. Dẫu vậy, cô đã lên tiếng trấn an dư luận khi nhấn mạnh rằng bản thân không có ý định đòi bồi thường từ gia đình đứa trẻ hay công khai danh tính bất kỳ ai.

Cô cho biết món đồ đã được mua bảo hiểm đầy đủ và mong muốn nhận được những tư vấn chuyên môn để giải quyết các thủ tục yêu cầu bảo hiểm một cách tốt nhất.

Hiện tại, chiếc vương miện hư hại đang được các chuyên gia đánh giá kỹ lưỡng trong khi quá trình thảo luận giữa các bên liên quan vẫn đang tiếp diễn.

PV (SHTT)