-
Sở Tài chính Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 28 ô tô thanh lý, giá khởi điểm từ hơn 15 triệu đồng -
Ngân hàng, hàng không đồng loạt nới room 49%: Cú hích chiến lược trước thềm nâng hạng -
Người đàn ông mắc ung thư gan vì thói quen dùng chiếc cốc quen thuộc mỗi ngày -
Thông tin bất ngờ về cô gái trong vụ phát hiện đôi nam nữ tử vong dưới kênh cùng ô tô ở Gia Lai -
Cơn ác mộng bạo lực bao trùm Mexico: World Cup 2026 đứng trước thách thức an ninh chưa từng có -
"Khóc dở mếu dở" đặc sản sau Tết: Gia chủ nhận "núi" mỳ chính, đường chất cao tận nóc bàn thờ -
CỰC NÓNG: Galaxy S26 Ultra bằng xương bằng thịt lộ diện, sở hữu tính năng màn hình cực bá -
Giúp bà lão ngã xe, nữ sinh bất ngờ bị đòi bồi thường: Xôn xao với lý do khó tin của bà lão -
Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" mới giá 71 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Exciter -
Nguồn cơn vụ nổ bình nén khí ở Hưng Yên khiến 2 người thương vong, camera ghi lại giây phút phát nổ
Thế giới
23/09/2024 16:45'Bé trai' mất tích khi mới 6 tuổi được phát hiện vẫn còn sống sau hơn 70 năm
Cháu gái của Albino là Alida Alequin, vẫn sống cùng gia đình tại quê nhà ông ở Oakland, đã được cảnh sát, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ hỗ trợ tìm kiếm người thân mất tích. Họ tìm thấy cụ ông Albino, năm nay 79 tuổi, tại Bờ Đông nước Mỹ, Bay Arena News Group đưa tin.
Albino từng tham gia quân đội và từng là lính cứu hỏa, Alida Alequin cho biết. Bà tìm được Albino và gặp gỡ gia đình ông ở California hồi tháng 06.
Albinho bị bắt cóc hôm 21/02/1951, theo lời kể của gia đình. Một người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ bé trai 6 tuổi đi theo, với lời hứa sẽ mua kẹo cho bé.
Người này đã đưa Albino lên máy bay tới Bờ Đông bang California, sau đó ông về với gia đình bố mẹ nuôi, theo truyền thông địa phương. Ông biết bản thân không phải là con ruột của bố mẹ nuôi từ nhỏ và luôn tìm kiếm gia đình ruột thịt trong suốt hơn 70 năm.
Báo chí thời điểm năm 1951 đưa tin quân đội đồi trú ở địa phương và lực lượng tuần duyên bang California đã tìm kiếm Albino suốt nhiều tuần. Anh trai ông, Roger Albino, là nhân chứng vụ bắt cóc và bị giới chức điều tra thẩm vấn nhiều lần, nhưng luôn khẳng định Luis bị một người phụ nữ dẫn đi.
Alequin cho biết manh mối đầu tiên về người cậu mất tích của bà xuất hiện năm 2020. Bà tải kết quả phân tích ADN của chính mình lên cơ sở dữ liệu và được thông báo về một người đàn ông có mã gen giống bà 22%. Người này chính là Luis.
Đầu năm 2024, Alequin và con gái tiếp tục tìm kiếm tung tích Luis. Bà tìm thấy ảnh ông và anh trai Roger tại thư viện ở địa phương nên đã báo cáo với cảnh sát. Giới chức điều tra nhận định manh mối mới là có cơ sở nên mở vụ án mới tìm kiếm người mất tích. Luis sau đó được xác định đang sống tại Bờ Đông. Ông đồng ý gửi kết quả xét nghiệm ADN để so sánh với mẹ của Alequin, chị ruột ông.
Giới chức điều tra hôm 20/06 thông báo với Alequin và mẹ bà rằng họ đã tìm thấy Luis.
"Chúng tôi chỉ bắt đầu khóc khi các điều tra viên đã rời đi. Tôi nắm lấy tay mẹ và nói rằng, 'Chúng ta tìm được cậu rồi.' Chúng tôi rất hạnh phúc," Alequin cho biết.
Hoài An (SHTT)
- Lời khai của "đạo chích" liều lĩnh trộm cắp xe tải 2,9 tấn, đã rõ nguồn cơn vi phạm (10:05)
- Nga và Venezuela đồng loạt gây áp lực: Yêu cầu Mỹ trả tự do tức thì cho Tổng thống Maduro (10:02)
- Tài xế lên tiếng sau vụ đỗ xe sai quy định gây bức xúc cho người dân (10:00)
- Sở Tài chính Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 28 ô tô thanh lý, giá khởi điểm từ hơn 15 triệu đồng (19 phút trước)
- Tạm giam tài xế 2001 kéo kính xe kẹp tay CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn, đối diện mức phạt nghiêm khắc (21 phút trước)
- Cô gái 20 tuổi bật khóc kể chuyện cha mẹ trọng bệnh, Trường Giang nghẹn ngào hứa hỗ trợ chi phí điều trị (27 phút trước)
- Ngân hàng, hàng không đồng loạt nới room 49%: Cú hích chiến lược trước thềm nâng hạng (32 phút trước)
- Clip TikToker nổi tiếng bị tố hành hung vợ khi đang bế con gây phẫn nộ (34 phút trước)
- Người đàn ông mắc ung thư gan vì thói quen dùng chiếc cốc quen thuộc mỗi ngày (40 phút trước)
- "Giời ơi! Mình Đi Đâu Thế?" và cú chuyển mình lịch sử: Khi Táo Quân thoát ly sân khấu nhờ công nghệ AI (50 phút trước)