Thế giới

Bé trai rơi nước mắt đến đồn cảnh sát tố cáo lớp dạy thêm trái phép vì phải học quá nhiều

Một học sinh trung học trong tình trạng vô cùng đau khổ đã đến đồn cảnh sát trình báo về lớp dạy thêm không phéo mà em phải tham gia. Lý do được em đưa ra là do quá căng thẳng sau mỗi buổi học chính vẫn phải đến lớp này học theo yêu cầu của bố mẹ.

Bé trai rơi nước mắt đến đồn cảnh sát tố cáo lớp dạy thêm trái phép vì phải học quá nhiều
Một cậu bé đã đến đồn cảnh sát tố cáo lớp dạy thêm trái phép vì cảm thấy quá áp lực trong học tập. Ảnh: SCMP/Shutterstock/Douyin.

Theo SCMP, việc dạy thêm và học thêm cho học sinh tại các cấp mẫu giáo, tiểu học và trung học đã hoàn toàn bị cấm kể từ ngày 15/10/2023.

Quyết định này nằm trong khuôn khổ chính sách "giảm tải kép" được ban hành 2 năm trước, nhằm hạn chế nghiêm ngặt bài tập về nhà và phạm vi dạy thêm sau giờ học ở quốc gia tỷ dân.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh Trung Quốc lại lo lắng cho con cái của mình sẽ bị tụt lại trong môi trường học tập có tính cạnh tranh gay gắt. Họ phải trả nhiều khoản tiền lớn để tìm đến các gia sư "chui".

Theo Jiupai News, tháng 12/2023, một thiếu niên đang học trung học tại Tương Dương, Hồ Bắc, đã đến đồn cảnh sát tố cáo lớp học thêm trái phép mà bố mẹ cậu ép tham gia.

Cậu bé chia sẻ với cảnh sát rằng những ngày cuối tuần của em luôn bị lấp đầy bởi việc làm bài tập về nhà vào buổi sáng và học thêm vào buổi chiều.

"Cháu rất căng thẳng. Cháu không muốn tham gia lớp học thêm đó nữa", nam sinh nói trong nước mắt với cảnh sát.

Bé trai rơi nước mắt đến đồn cảnh sát tố cáo lớp dạy thêm trái phép vì phải học quá nhiều - 1
Đoạn video giám sát cho thấy cậu học sinh trung học đang bàn giao sách học của mình cho các sĩ quan tại đồn cảnh sát địa phương vì cảm thấy quá căng thẳng. Ảnh: Douyin

Đoạn video về vụ việc sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cư dân mạng cho thấy cảnh đứa bé mặc đồng phục học sinh với nước mắt lã chã khi phàn nàn về khối lượng học của mình, trong khi một viên cảnh sát đưa cho cậu chiếc khăn giấy để lau nước mắt.

Cậu bé cho biết cậu đứng thứ 8 trong lớp và thứ 25 toàn khối, nhưng bố mẹ vẫn muốn cậu đạt được điểm cao hơn.

Các nhân viên cảnh sát lúc đó cũng đang cố gắng an ủi cậu bé và dành thời gian giúp cậu làm bài tập toán.

Một sĩ quan nói với cậu bé: “Cháu đã có thành tích học tập xuất sắc và bố mẹ cháu cũng chỉ mong cháu học tập chăm chỉ hơn một chút thôi.”

Khi được hỏi liệu có thường xuyên tâm sự với cha mẹ về việc học không, nam sinh này chỉ lắc đầu.

Vụ việc của nam sinh nói trên đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự đồng cảm và lên án mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

"Cậu bé mệt mỏi quá. Thật đáng thương và bất lực", một người bình luận.

"Tại sao phụ huynh lại ép con mình nhiều như vậy? Thật hà khắc!", một người khác nói.

Bé trai rơi nước mắt đến đồn cảnh sát tố cáo lớp dạy thêm trái phép vì phải học quá nhiều - 2
Các sĩ quan cảnh sát cố gắng an ủi cậu bé đang khóc lóc đồng thời nói với cậu rằng cha mẹ cậu chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu. Ảnh: Douyin

Trong khi đó, một số người vẫn có quan điểm thực tế hơn khi cho rằng áp lực học tập là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh xã hội cạnh tranh cao.

“Khi doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên mới, họ yêu cầu ứng viên phải có bằng cấp của các trường đại học hàng đầu. Vì vậy nếu không học tập chăm chỉ thì bạn sẽ không có được một tương lai tươi sáng. Đúng, áp lực học tập sẽ là rất lớn nhưng bạn vẫn phải cố gắng”, một cư dân mạng cho biết.

Trước đó, vào tháng 10/2023, một học sinh ở Thiểm Tây (Trung Quốc) đã gọi tới cơ quan giáo dục địa phương hơn 10 lần trong vòng một giờ để tố cáo việc trường mở lớp học ngoại khóa trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần.

Nhà trường sau đó đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng ngay các hoạt động học thêm này.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/be-trai-roi-nuoc-mat-den-don-canh-sat-to-cao-lop-day-them-trai-phep-vi-phai-hoc-qua-nhieu-d204372.html