-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
17/06/2021 21:18Bé trai sinh ra với ngoại hình kỳ lạ, bác sĩ khẳng định khó sống sót nhưng cuộc đời và diện mạo 17 năm sau khiến ai cũng kinh ngạc
Braden West, một thiếu niên đến từ Owensboro, Kentucky (Mỹ) sinh ra với tình trạng sọ hiếm gặp, hội chứng Pfeiffer loại 2, gây dị dạng hộp sọ và não kém phát triển. Mẹ của Braden được thông báo về vấn đề của con chỉ 2 tuần trước khi cậu bé chào đời.
Mặc dù con trai sinh ra có ngoại hình kỳ lạ, khác thường nhưng cô Cheri vẫn một mực yêu thương cậu bé. Điều tồi tệ nhất lúc ấy với gia đình họ chính là Braden khó có thể sống sót quá 18 tháng, theo lời của các bác sĩ.

Braden sau đó phải trải qua tổng cộng 33 cuộc phẫu thuật vô cùng đau đớn tuy nhiên sức khoẻ của cậu luôn trong tình trạng bất ổn. Cô Cheri vẫn nhớ những đêm ngồi khóc bên cạnh con mình vì Braden ốm nặng đến mức tưởng như sắp mất mạng, gia đình chỉ còn biết cầu nguyện cho sinh linh bé bỏng đáng thương của họ.

Tuy nhiên, đến hôm nay, cô Cheri cũng đang khóc, không phải vì lo sợ mất con nữa mà vì hạnh phúc với thành quả học tập mà con đã đạt được. Ngày 6/6 vừa qua, Braden ở tuổi 17, đã chính thức tốt nghiệp trường trung học Apollo với thành tích xuất sắc, điểm tổng kết 3.8/4 chính là con số nói lên tất cả những nỗ lực của cậu bé từng bị cho là chậm phát triển.
Chia sẻ với tờ The Epoch Times, cô Cheri vẫn không khỏi xúc động: "Khi tôi nhìn thằng bé đi bộ, những cảm xúc khi con mới ra đời như ùa về. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc con không nên làm cái này cái kia, không cầm nổi cây bút chì, nói, nhìn, nghe… vậy mà hôm nay chúng ta đang ở đây."

Để kỷ niệm cột mốc tuyệt vời trong cuộc đời của Braden, cha mẹ đã tổ chức cho cậu một buổi hòa nhạc trực tiếp với sự góp mặt của một trong những nhạc sĩ mà cậu yêu thích nhất - Cam Thomspon. Braden mô tả ngày tốt nghiệp của mình là "hoàn hảo". "Tôi cảm thấy khá vui khi biết mình đã làm việc chăm chỉ để có được ngày hôm nay bởi vì điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng".

Braden chia sẻ tương lai muốn trở thành phi công hoặc tham gia vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Cô Cheri cho biết thành tích hôm nay của con trai mình chính là minh chứng cho việc nếu có đủ cố gắng và nỗ lực thì không việc gì là không thể: "Đừng bao giờ bỏ cuộc... Cho dù leo núi khó đến đâu, hãy tiếp tục leo vì những thứ trên đỉnh cao kia rất tuyệt vời!
Nguồn: Newsner
Theo P.H (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




