-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
14/04/2025 21:21Bên nhau 27 năm, vợ xuống tay sát hại chồng, giấu thi thể trong tủ quần áo
Cơn ác mộng kinh hoàng đã bao trùm khu dân cư yên bình tại St Martin's Road, Canterbury, Anh khi cảnh sát phát hiện thi thể ông Jeremy Rickards (65 tuổi) bị chôn vùi trong vườn nhà.
Thủ phạm là Maureen Rickards (50 tuổi), người vợ đầu gối tay ấp suốt 27 năm của nạn nhân. Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2024.
Ban đầu, Maureen giấu thi thể trong tủ quần áo, sau đó cho vào túi và chôn trong vườn. Bà ta dùng thẻ ngân hàng của chồng để mua đồ tẩy rửa, xóa vết máu trong nhà.
Hôm 9/4, thẩm phán Kerr đã tuyên mức án chung thân, tối thiểu là 22 năm tù, đối với Maureen.
Vụ án được phát hiện do con gái của cặp vợ chồng nhận thấy tin nhắn từ bố mình có dấu hiệu bất thường. Thì ra, Maureen đã dùng điện thoại của chồng gửi tin nhắn cho con gái họ, nói ông đang ở Ảrập Xêút.
Đầu tháng 7/2024, cô con gái tiếp tục truy hỏi mẹ về tung tích của bố. Maureen lo lắng, nói rằng ông Jeremy đã tự tử. Cô con gái không tin và trình báo cảnh sát về việc bố mất tích.
Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào cho thấy Jeremy rời khỏi Anh. Họ đến nhà kiểm tra và phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Tìm kiếm thêm thì phát hiện thi thể trong vườn.
Thi thể nạn nhân có 5 vết đâm chí mạng vào ngực, 2 trong số đó xuyên thấu tim. Ngoài những vết thương gây tử vong, trên thi thể ông Jeremy còn có nhiều vết thương cũ khác.
Từ các bằng chứng thu thập được cho thấy Maureen đã có các hành vi bạo hành đối với chồng mình.
Đoạn video được tìm thấy trong điện thoại cho thấy bà ta la hét và đánh đập chồng. Vài tuần trước khi chết, nạn nhân được nhìn thấy với những vết bầm tím trên mặt, nhưng ông nói mình bị tai nạn xe hơi.
"Những đoạn video của Maureen cho thấy rõ ràng bà ta đã đe dọa, lạm dụng, hành hung và bày tỏ ý định giết Jeremy.
Ông ấy ốm yếu và hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước vợ. Maureen không tỏ ra hối hận vì đã sát hại chồng", thẩm phán cho biết.
Theo Hoàng Dung (VietNamNet)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (11:29)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (11:26)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (11:18)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (11:11)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (45 phút trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (57 phút trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)