-
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần -
Hà Tĩnh: Nguồn cơn vụ ông lão 83 tuổi bị chó nhà cắn tử vong, trích xuất camera ghi lại gì? -
Cảnh báo mưa dông, mưa đá có thể xuất hiện ở miền Bắc từ chiều tối nay
Thế giới
29/08/2025 09:16Bên trong khách sạn bị bỏ hoang ma quái nhất Nhật Bản
Khu nghỉ dưỡng Kaga No Sato, hay còn gọi là Hachijo Royal, mở cửa vào năm 1987. Ban đầu, nơi đây được xây dựng như một công viên giải trí mang chủ đề tôn giáo trước khi bị phá bỏ vào năm 2005. Khu nghỉ dưỡng trị giá hàng triệu USD này từng là một điểm đến nhộn nhịp với các sảnh đền mạ vàng và một ngôi chùa vàng, thu hút hàng nghìn khách du lịch và người dân địa phương mỗi năm.

Những hình ảnh ở nơi đây cho thấy những sảnh của khách sạn với đồ nội thất bằng gỗ tả tơi, một cây đàn keyboard và thậm chí cả một chiếc Cadillac han gỉ. Các căn phòng trống lớn phủ đầy cửa kính vỡ, rèm cửa và thảm trải sàn sờn cũ. Các tòa nhà đổ nát xen lẫn với những chiếc xe cũ và cây cối mọc um tùm khi khu nghỉ dưỡng nằm trong đống đổ nát.
Một số không gian khác của khách sạn lại được bảo tồn một cách kỳ lạ. Đáng kinh ngạc nhất là 1000 bức tượng Phật sáng bóng, được đặt đồng đều trong Đại sảnh Raken. Josh, một du khách, chia sẻ đầy kinh ngạc: "Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như thế này. Đây là một nơi siêu thực. Sự mục nát của trần nhà... tất cả các bức tượng xếp thành hàng... Giống như trong một giấc mơ."






Luke Bradburn (một người sáng tạo nội dung) đã dành 6 giờ để khám phá Kinugawa Onsen, đi qua một số trong số khoảng 20 tòa nhà. Anh nói: "Nó giống như bước vào một thị trấn ma. Có những chiếc xe bị bỏ hoang trên đường phố và trong khi bạn có thể lái xe qua khu vực này, mọi tòa nhà xung quanh đều bị bỏ mặc cho mục nát. Khi chúng tôi bước vào bên trong, sự tương phản thật điên rồ. Từ bên ngoài, tất cả đều mọc um tùm và mục nát, nhưng bên trong một số căn phòng vẫn còn nguyên sơ - như thể không ai chạm vào chúng trong nhiều thập kỷ."
- “Đừng chán nản trước thất bại”: Lời tâm tình đầy bao dung bố Tóc Tiên gửi con gái hậu biến cố (18:26)
- TP.HCM: Nữ sinh viên năm 3 tử nạn thương tâm dưới bánh xe đầu kéo trên đường đến trường (18:18)
- Nghi vấn quanh xác máy bay Mỹ tại Iran: Tiêm kích tàng hình F-35 hay "Đại bàng" F-15E bị bắn hạ? (35 phút trước)
- Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? (57 phút trước)
- Giá vàng hôm nay bật tăng, chuyên gia nói thẳng về khả năng giá vàng chạm mốc 5.000 USD? (1 giờ trước)
- Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao (1 giờ trước)
- Uống “thuốc tan sỏi” mua trên mạng, người đàn ông nhập viện vì tắc nghẽn thận (1 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S fullbox giá rẻ nhất Việt Nam tháng 4/2026, AI xịn hơn iPhone 17 (2 giờ trước)
- Phanh phui đường dây “cứu hộ giả” trên Everest để trục lợi hơn 500 tỷ đồng, biến 4.782 nhà leo núi trở thành nạn nhân (2 giờ trước)
- Thanh niên dùng dao khống chế nhân viên Circle K cướp 2,5 triệu ra đầu thú, hé lộ quá trình lẩn trốn (2 giờ trước)