Thế giới

Bệnh nhân bám theo con của nhân viên y tế, rút dao chém tới tấp

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, bé trai có bố mẹ đều là nhân viên của một bệnh viện đã bị một người đàn ông chém tới tấp nhiều nhát dao để trả thù người bố.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, bé trai có bố mẹ đều là nhân viên của một bệnh viện đã bị một người đàn ông chém tới tấp nhiều nhát dao để trả thù người bố.

Từ đoạn clip do camera giám sát ghi lại có thể thấy, vào tầm 5h53 phút, một bé trai mặc áo ngắn tay sọc vàng đen, trên lưng đeo ba lô màu xanh bước lên xe buýt.

Clip bé trai bị chém tới tấp trên xe buýt.

Liền ngay sau đó, một người đàn ông cũng lên xe, ngồi xuống hàng ghế ngay trước dãy ghế của cậu bé trước khi rút tiền lẻ ra đưa cho người bán vé.

Ngay sau đó, người này quay đầu lại xác nhận vị trí bé trai ngồi rồi đột nhiên rút ra một con dao chừng 30cm, nhanh chóng rời chỗ ngồi, tiến đến chỗ cậu bé, giữ chặt và chém hơn 10 nhát lên người đối phương.

Bị tấn công bất ngờ, cậu bé hét lên đau đớn nhưng hai phụ nữ và một người già ngồi cạnh đó nhìn thấy cảnh bạo lực liền vội vã xuống xe. Một số học sinh tiểu học cũng hoảng sợ tìm cách rời khỏi hiện trường.

May thay lái xe đã sớm phát hiện ra sự việc, lao đến không chế, cướp được con dao từ tay gã đàn ông đang hành hung đứa trẻ trước khi áp giải hắn xuống xe. Trên sàn xe buýt, máu của cậu bé đáng thương vương vãi khắp nơi.

Bệnh nhân bám theo con của nhân viên y tế, rút dao chém tới tấp - Ảnh 2.
Người đàn ông đang vung dao chém cậu bé 10 tuổi. Ảnh được cắt ra từ clip.

Sau khi tìm hiểu thông tin, phóng viên tờ Pháp luật buổi tối xác nhận bé trai bị chém trên xe buýt tầm 10 tuổi, bố mẹ đều là nhân viên hành chính của bệnh viện Nhạc Gia Kiều, quận Hách Sơn, thành phố Ích Dương.

Một nhân viên họ Hà, làm việc tại bệnh viện trên cho hay, hung thủ gây ra vụ việc này độc thân, 50 tuổi, mắc một số bệnh mãn tính và từng điều trị vài ngày tại bệnh viện Nhạc Gia Kiều sau đó chuyển lên tuyến trên.

Bệnh viện tuyến trên thông báo chi phí điều trị cao hơn, người đàn ông này hiểu lầm rằng đó là do bệnh viện Nhạc Gia Kiều không cấp giấy chứng nhận chuyển viện nên mới dẫn đến việc ông ta không được giảm tiền.

Nghĩ vậy, ông ta liền quay lại bệnh viện điều trị ban đầu, cãi nhau với nhân viên tại đây và đòi kiểm tra máy tính.

"Bênh viện chúng tôi vốn dĩ không cần thiết phải kê giấy chứng nhận chuyển viện", nhân viên họ Hà cho hay.

Cô này cũng cho biết, bố mẹ của em bé bị tấn công đều là nhân viên phòng thu phí. Thời điểm người đàn ông kia đến bệnh viện gây chuyện, bố của cậu bé đang trực ban và có ra mặt đẩy ông ta một cái.

Tuy nhiên, đối phương đã ngay lập tức kêu vống lên là mình bị đánh, phải nhập viên và yêu cầu bố cậu bé phải xin lỗi, bồi thường.

Vì không đạt được mục đích, người đàn ông đã bám theo con trai của nhân viên y tế và chém cậu bé bị thương.

Thông tin từ phía bệnh viện thành phố Ích Dương cho hay, cậu bé bị thương rất nặng, nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

"Các dây thần kinh trên tay cậu bé đều bị chém đứt. Không chỉ phẫu thuật một lần, sau này cậu bé vẫn phải trải qua vài lần phẫu thuật nữa", cô Hà cho hay.

Hiện tại công an thành phố Ích Dương đã bắt giữ nghi phạm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. 

Bác sĩ, nhân viên y tế bị bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tấn công đã không còn là hiện tượng mới xuất hiện ở Trung Quốc. Vụ việc bé trai 10 tuổi bị tấn công nêu trên càng khiến giới y bác sĩ và những người hoạt động trong ngành y không khỏi quan ngại.

Với người trưởng thành có khả năng tự vệ, hậu quả của những vụ tấn công kiểu này đã khôn lường, việc nhằm vào những đứa trẻ yếu ớt càng khiến dư luận lo lắng không biết hậu quả sẽ thảm khốc mức nào.

Cho đến khi vấn nạn bệnh nhân, người nhà tấn công trả thù nhân viên y tế chấm dứt, hẳn nhiều y bác sĩ tại Trung Quốc vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu.

Theo Diệp Anh (Thegioitre.vn/Infonet.vn)