Thế giới

Bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong do bị truyền nước chanh thay tiểu cầu

Một bệnh nhân sốt xuất huyết ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã tử vong sau khi người này được cho bị truyền máu giả làm từ nước hoa quả và hóa chất thay vì tiểu cầu trong máu.

Bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong do bị truyền nước chanh thay tiểu cầu
Ảnh minh họa

Gia đình anh Pradeep Pandey, 32 tuổi, đã cáo buộc bệnh viện tư nhân Global Hospital và Trauma Centre ở thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ rằng họ đã truyền dung dịch nước chanh ngọt và hóa chất được đựng trong túi máu khi điều trị cho anh. 

Sau khi tình trạng sức khỏe của anh Pandey xấu đi, anh đã được chuyển đến bệnh viện khác nhưng đã qua đời. Các bác sĩ tại bệnh viện thứ hai thông báo với người nhà Pandey rằng túi máu mà người ta truyền cho anh thực chất là giả và chứa nước hoa quả bên trong.

Khi video về "túi máu giả" được chia sẻ trên mạng xã hội, Thứ trưởng Brajesh Pathak của bang Uttar Pradesh đã yêu cầu bệnh viện nơi truyền máu cho Pandey phải niêm phong.

"Theo chỉ đạo của tôi, bệnh viện đã được niêm phong và các túi máu chứa tiểu cầu đã được đưa đi kiểm tra xét nghiệm", ông Pathak nói hôm 20/10. "Nếu phát hiện có lỗi, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với bệnh viện này".

Saurabh Mishra, chủ bệnh viện tư nhân nói trên đã giải thích với báo chí rằng các túi máu được cung cấp bởi một cơ sở y tế khác.

Ông Mishra nói với hãng tin Press Trust of India rằng, người nhà anh Pandey đã được đề nghị chuẩn bị truyền máu sau khi số lượng tiểu cầu của bệnh nhân giảm còn 17.000. Ông cũng nói thêm rằng anh Pandey bắt đầu có phản ứng sau khi được truyền ba túi tiểu cầu.

"Họ mang 5 túi máu từ Bệnh viện SRN đến. Sau khi được truyền ba túi, bệnh nhân có phản ứng, nên chúng tôi dừng không truyền nữa", ông Mishra nói, cho biết thêm có thể lần ra nguồn gốc các túi máu này do trên túi có nhãn dán của bệnh viện SRN.

Anh Pandey bắt đầu bị ốm hôm 14/10 và được đưa tới bệnh viện tư nhân trên và được các bác sĩ thông báo anh bị sốt xuất huyết, Saurabh Tripathi, anh rể Pandey cho hay.

"Sau khi tiến hành các xét nghiệm, họ thông báo Pandey bị sốt xuất huyết. Ngày 16/10, bệnh viện cho biết Pandey cần được truyền 8 túi máu. Chúng tôi đã kịp gom máu của người nhà được khoảng ba túi", anh Tripathi kể lại với Indian Express.

Anh sau đó liên lạc với con trai chủ bệnh viện và trả cho anh ta 25.000 rupee (khoảng 7,5 triệu đồng) để mua 5 túi máu còn còn lại. "Khi em vợ tôi được truyền khoảng hơn 3 túi máu, tình trạng sức khỏe của cậu ấy trở nên tồi tệ hơn. Rồi chúng tôi đưa Pandey sang bệnh viện tư nhân khác. Các bác sĩ ở đây thông báo có vài cục máu đông trong cơ thể nó", anh Tripathi nói thêm.

Anh Pandey qua đời hôm 19/10. Chính quyền thành phố đã lập một hội đồng gồm ba thành viên để điều tra các sơ suất y tế, trong khi bệnh viện gây ra sự cỗ hiện vẫn bị niêm phong.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/benh-nhan-sot-xuat-huyet-tu-vong-do-bi-truyen-nuoc-chanh-thay-tieu-cau-a361962.html