-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
12/10/2020 16:52Bị ám bởi ‘lời nguyền’, du khách trả cổ vật đánh cắp từ 15 năm trước
Du khách nói trên đã gửi bưu phẩm chứa hai miếng gạch trang trí, những phần của chiếc bình cổ và một mảnh đồ gốm cho đại lý du lịch ở Pompeii tại miền nam nước Ý, kèm theo một phong thư “thú tội”.
Trong bức thư, Nicole cho biết bà đã đến thăm công viên khảo cổ Pompeii vào năm 2005. Ở độ tuổi 20, Nicole khi ấy quyết định lấy trộm nhiều mảnh cổ vật. Song người phụ nữ này khẳng định những đồ vật bị lấy trộm khiến bà liên tiếp gặp điều bất hạnh trong những năm qua.

Trong vòng 15 năm qua, người này cho hay đã hai lần nhận chẩn đoán ung thư vú và trải qua khó khăn về tài chính.
“Làm ơn hãy trả chúng về chỗ cũ, chúng mang đến sự xui xẻo”, báo The Guardian hôm 11/10 dẫn nội dung lá thư có đoạn viết.
Nêu lý do của hành vi trộm cắp năm 2005, bà Nicole cho hay muốn sở hữu một mảnh của lịch sử mà “chẳng ai khác có”, thế nhưng cuối cùng bà cho rằng mình đã mang về mầm mống của sự xui xẻo vì “ám phải năng lượng quá xấu ở một vùng đất đã bị phá hủy”.
“Tôi hiện 36 tuổi và đã hai lần bị ung thư vú. Lần xui xẻo gần đây nhất là phải cắt bỏ cả hai vú. Gia đình tôi đang đối mặt với khó khăn về tài chính. Tôi cũng không muốn “lời nguyền” đeo bám sang đời con cái”, theo thư của bà.
Pompeii bị chôn vùi dưới lớp tro núi lửa dày sau khi núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 và trải qua nhiều thế kỷ bị khóa chặt bên trong lòng đất cho đến thời điểm được khám phá vào thế kỷ 16.
Di tích trên là một trong những điểm đến được ưa chuộng nhất tại Ý, nhưng nhiều năm qua phía quản lý vô cùng đau đầu vì nạn du khách trộm cắp cổ vật.
Bạch Dương (Nguoiduatin.vn)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (47 phút trước)




