Thế giới

Bí ẩn 'ca khúc karaoke chết chóc nhất thế giới', hàng loạt người bị giết khi đang hát

Được mô tả là "các vụ án giết người My Way", nhiều người đã bị giết khi đang hát bản nhạc có nguồn gốc từ Mỹ hồi thập niên 1960.

Bí ẩn 'ca khúc karaoke chết chóc nhất thế giới', hàng loạt người bị giết khi đang hát

Hàng chục người ở Philippines bị giết hại khi hát karaoke bản nhạc "My Way", khiến cho bài hát được mệnh danh là ca khúc karaoke chết chóc nhất thế giới, theo Esquire.

Một trong số các nạn nhân bị giết hại dã man khi đang hát bản nhạc, trong khi một người khác bị đâm chết vì không chịu đưa micro cho người khác.

"My Way" được sáng tác và phát hành vào cuối thập niên 1960 ở Mỹ, và trở thành một trong những bản nhạc được yêu thích nhất của ca sĩ Frank Sinatra, đồng thời cũng là ca khúc được ưa chuộng ở các quán karaoke tại Philippines.

Năm 2007, Romy Baligula, 29 tuổi, bị bắn chết tại một quán karaoke tại San Mateo khi đang hát "My Way". Theo CBS, nhân viên an ninh Robilito Ortega, 43 tuổi, đã nổi giận vì Romy hát sai nhạc quá nhiều nên rút súng bắn chết anh này.

Năm 2018, Jose Bosmion, Jr., 61 tuổi, bị Rolando Caneso, 28 tuổi, sát hại khi đang hát bản nhạc tại tiệc sinh nhật. Theo truyền thông địa phương, hai bên xảy ra ẩu đả khi người đàn ông 61 tuổi cố gắng giật micro từ tay Rolando Caneso. Hung thủ đã rút dao đâm chết nạn nhân, vốn là hàng xóm của anh ta.

Theo hồ sơ điều tra năm 2019 của tờ Esquire, số người thiệt mạng ở Philippines khi hát karaoke bản nhạc này đã lên đến 12. Nhiều chủ quán karaoke tại nước này đã loại bỏ "My Way" khỏi danh sách bài hát.

Chính quyền địa phương thậm chí đã thông qua một đạo luật vào năm 2018 cấm các quán karaoke hoạt động sau 22 giờ hàng ngày, nhưng chưa rõ liệu có liên quan tới các vụ giết người hay không.

Người dân địa phương thậm chí không muốn hát bản nhạc nơi công cộng. Chia sẻ với tờ New York Times hồi năm 2010, Rodolfo Gregorio cho biết "My Way" là bản nhạc anh rất yêu thích, nhưng "đã không còn hát nữa vì sợ bị giết".

Butch Albarracin, lãnh đạo một trường ca nhạc tại Philippines cho rằng bản nhạc gây căng thẳng vì lời hát "rất kiêu ngạo".

Trong khi đó,  Roland B. Tolentino, sinh viên Đại học Philippines cho rằng các vụ giết người xảy ra do tình trạng xã hội "vô cùng bạo lực".

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-an-ca-khuc-karaoke-chet-choc-nhat-the-gioi-hang-loat-nguoi-bi-giet-khi-dang-hat-d181654.html