-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thế giới
08/09/2017 18:03Bí ẩn hình xăm rồng trên lưng người con bị cáo buộc buôn ma túy của Tổng thống Duterte
Với hình xăm rồng có dãy số bí mật trên lưng, Paolo Duterte bị nghi là thành viên của băng đảng tội phạm đứng sau vụ buôn ma túy trị giá 125 triệu USD. Ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng, đó là những vu vạ vô căn cứ.
Số ma túy này vừa bị bắt giữ trên đường vận chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ.
![]() |
| Paolo Duterte bị Thượng viện Philippines điều tra với cáo buộc buôn ma túy số lượng lớn. |
Paolo Duterte nói, những lời vu vạ cho ông là là “vô căn cứ”. Đồng thời, con trai nhà lãnh đạo Philippines khẳng định, không có chuyện ông tham gia vào bất kỳ đường dây ma túy nào.
Theo quan điểm của những phe nhóm phản đối chính sách đàn áp ma túy khốc liệt của Tổng thống Duterte, họ tin rằng, chính con trai ông là người đứng sau hoạt động buôn ma túy tại cảng Manila.
Trước đó, Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes, một nhà phê bình đối lập với ông Duterte đã báo cáo lên ủy ban Thượng viện về bức ảnh Paolo Duterte đang đi cùng với một doanh nhân, người được cho là đứng sau các lô hàng ma túy vừa bị bắt giữ.
Antonio Trillanes cho biết, ông còn nhận được thông tin tình báo nước ngoài tiết lộ, Paolo Duterte là thành viên của một tổ chức tội phạm.
Bằng chứng cho cáo buộc này là hình xăm rồng đặc trưng, với dãy số bí mật trên lưng Paolo.
Khi được hỏi về hình xăm, Paolo thừa nhận có tồn tại, nhưng từ chối nói về ý nghĩa của nó vì lý do riêng tư.
Khi Thượng nghị sĩ Trillanes đề nghị được phép chụp ảnh hình xăm của Paolo và gửi đến cục Phòng chống Ma túy của Mỹ để giải mã bí mật chữ số, ông đã nói “không đời nào” làm như vậy.
Bên cạnh đó, Paolo cũng từ chối trả lời các câu hỏi về tài khoản ngân hàng của mình và nói điều này “không thích hợp”.
Ngoài con trai ruột của mình, con rể ông Duterte là Manases Carpio cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ việc nhưng đã không tham gia phiên điều trần.
Trước đó hôm 5/9, Tổng thống Duterte cho biết, ông đã khuyên Paolo hợp tác trong cuộc điều tra của Thượng viện mà không cần phải trốn tránh, bên cạnh tư vấn cho người con trai không cần thiết phải trả lời các câu hỏi trong lúc này và có quyền giữ im lặng.
“Tôi không thể trả lời những cáo buộc dựa trên tin đồn”, Paolo Duterte, Phó Thị trưởng thành phố Davao, nói với Thượng viện.
“Sự có mặt của tôi ở đây là vì người dân Philippines và cho những đồng bào ở Davao mà tôi phục vụ”, ông Paolo nói. Đồng thời đề cập đến khu vực mà cha ông từng làm Thị trưởng trong hơn hai thập kỷ, trước khi được bầu làm Tổng thống vào năm 2016.
Nhà lãnh đạo Philippines đã nhiều lần phát biểu, ông sẽ từ chức nếu công chúng có thể chứng minh bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông có dính líu đến tham nhũng.
Người phát ngôn của Tổng thống, Ernesto Abella cho biết, sự tham dự của Paolo và Carpio cho thấy, cả hai sẵn sàng đối mặt với những cáo buộc nhằm hạ thấp uy tín của họ.
Tổng thống Duterte tung ra chiến dịch càn quét ma túy đẫm máu kể từ ngày ông nhậm chức 30/6 năm ngoái.
Tuy nhiên, chiến dịch thẳng tay thanh trừng bất kỳ người nào có liên quan đến ma túy của ông Duterte đã dấy lên những tranh cãi cả trong và ngoài nước.
Theo các hồ sơ báo cáo của cảnh sát, đã có hơn 3.800 người thiệt mạng liên quan đến các lực lượng truy quét ma túy trong thời gian qua.
Theo Quốc Vinh (Nguoiduatin.vn)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (16:30)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (16:29)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (16:18)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (16:15)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (16:06)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (16:03)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (16:02)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (1 giờ trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (1 giờ trước)
