-
Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ -
Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng -
Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối -
Công an thông tin chính thức về hình ảnh người mẹ và 2 con nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT -
Đang vui sướng vì chồng cho tiền sắm Tết, vợ "ngã ngửa" khi biết nguồn gốc thực sự sau những xấp tiền 2-3 triệu đồng -
Container bốc cháy sau va chạm với xe máy, bé trai 6 tuổi bị mắc kẹt, hé lộ tình hình các nạn nhân -
Chi tiết lịch cấm đường phục vụ chương trình bắn pháo hoa tại Sân vận động Mỹ Đình tối nay 23/1 -
Chồng cũ cưới bạn thân, mẹ chồng hả hê khoe dâu giàu: 2 năm sau gặp lại, bà khóc nghẹn nói đúng 8 từ -
Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khóa XIV -
Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ
Thế giới
29/10/2020 20:53Bí ẩn trong vụ cô bé 11 tuổi tử vong, trên người có mảnh giấy lạ
Ngày 28/10, trang Ctwant đưa tin về 1 vụ tự sát đang thu hút sự chú ý của dư luận những ngày gần đây. Theo đó, nạn nhân là cô bé Đồng Tiếu Tiếu (tên nhân vật đã được thay đổi), 11 tuổi. Vào thời điểm xảy ra vụ án, cô bé đang theo học 1 trường cấp 2 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Theo thông tin từ trang Đông Phương Nhật Báo, Đồng Tiếu Tiếu từ nhỏ đã là 1 cô bé thông minh, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp nên được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng. Sau khi học hết cấp 1, đã hướng con gái mình vào một trường ngoại ngữ nội trú với hy vọng có thể giúp tương lai Tiếu Tiếu ngày càng rộng mở hơn.
Tháng 8/2020, Tiếu Tiếu nhận được giấy báo nhập học từ 1 trường ngoại ngữ ở Hồ Nam. Không những vậy, phía nhà trường còn có ký túc xá nên cha mẹ Tiếu Tiếu đã hỏi ý kiến về việc này và nhận được sự đồng ý từ cô bé. Từ đây, cuộc sống xa gia đình của 1 cô bé mới 11 tuổi bắt đầu.
Sau khi nhập học, Tiếu Tiếu chưa từng khiến bố mẹ phải thất vọng. Cô bé vẫn giữ nguyên “phong độ” của bản thân, Tiếu Tiếu luôn đạt được thành tích cao trong lớp, không những vậy còn nhận được bằng khen xuất sắc trong đợt huấn luyện quân sự dành cho tân học sinh. Chính vì những biểu hiện ngày càng ưu tú của Tiếu Tiếu đã khiến cho cha mẹ không ngừng tự hào và đặt hy vọng về em.
Sau kỳ nghỉ lễ 1/10, Tiếu Tiếu quay lại trường. Cha của Tiếu Tiếu đã tiễn cô bé đến tận cổng trường vào ngày 9/10 rồi mới ra về với sự nuối tiếc pha chút kỳ vọng vào tương lai con gái.
Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày, bi kịch đã tìm đến gia đình Tiếu Tiếu, dập tắt toàn bộ những kỳ vọng và sự tự hào của cha mẹ. Vào khoảng 21h30 tối 13/10, bố Tiếu Tiếu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ giáo viên thông báo về việc con gái anh gặp tai nạn ở trường và đang cấp cứu trong bệnh viện Thái Hòa.
Theo lời kể lại của giáo viên, Tiếu Tiếu đã ngã từ tầng 6 của kí túc xá xuống nhưng điều kỳ lạ là cô bé sống ở tầng 5. Tuy nhiên sự nghi hoặc cũng được giải đáp vì tầng 6 là nơi mà học sinh nào cũng có thể lên chơi được và cũng không có ai quản lý.
Ngay sau khi bố Tiếu Tiếu đến bệnh viện, em đang trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa nhưng Tiếu Tiếu đã tử vong vào lúc 12h58 trưa 14/10.
Khám nghiệm pháp y cho thấy, cơ thể Tiếu Tiếu không có bất cứ vết thương nào khả nghi và xung quanh hiện trường trường cũng không tìm thấy dấu vết về sự xô xát hay có người thứ 2 xuất hiện. Chính vì vậy trước mắt, cơ quan chức năng nhận định đây không phải 1 vụ án mạng.
Tuy nhiên, kết quả kết luận khiến cha mẹ Tiếu Tiếu vô cùng bức xúc. Họ cho biết con gái của mình chưa từng có biểu hiện gì bất thường hay gây gổ với ai. Lúc nào họ cũng nhìn thấy Tiếu Tiếu với sự vui vẻ, tràn đầy năng lượng cuộc sống.
Bên cạnh đó, cha của Tiếu Tiếu cũng cho biết, khi cô giáo dọn dẹp di vật của em, cô đã phát hiện ra mảnh giấy có nội dung vô cùng kỳ lạ. Trên mảnh giấy có ghi “Không phải tôi, mà là các người, Lqj, Djx”. Từ manh mối này, gia đình nghi ngờ có khả năng Tiếu Tiếu đã xảy ra mâu thuẫn với bạn bè hoặc giáo viên, nhân viên trong trường học dẫn đến tâm trạng bất ổn, buồn chán.
Không những vậy, sau khi sự việc xảy ra nhà trường không chỉ từ chối cho phụ huynh gặp các bạn học cùng Tiếu Tiếu để điều tra sự thật mà còn không nghe máy hay đưa ra lời giải thích cho phía gia đình em. Việc này đã khiến cha mẹ Tiếu Tiếu cảm thấy bức xúc và đã đăng tải toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội để tìm kiếm sự công bằng cho con gái.
Liên lạc với mẹ của Tiếu Tiếu, cô cho biết, mặc dù chỉ có 1 đứa con gái nhưng họ vẫn quyết định hiến tặng giác mạc của em cho những người đang cần giúp đỡ. Cô hy vọng Tiếu Tiếu vẫn có thể nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này và lòng tốt của em sẽ không bao giờ kết thúc.
Theo Han (Nguoiduatin.vn)
- Vượt đèn đỏ chạm mặt cảnh sát: Cú "phanh gấp" nhớ đời và bài học đắt giá về ý thức giao thông (11:30)
- Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ (11:17)
- Dịch vụ đón Tết sôi động từ sớm, dọn nhà “cháy” lịch, hoa trang trí giá cao (11:15)
- Showbiz Hàn chao đảo, nhiều sao bị gọi tên sau khi "tiểu thư tài phiệt" bị bắt giữ vì ma túy (11:14)
- 4 thói quen ngủ thường thấy ở người sống thọ (11:11)
- Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng (11:09)
- Ngôi chùa cổ phát thông điệp khẩn, dọa đóng cửa vì du khách biến nơi linh thiêng thành... phòng gym (11:08)
- Phá án thần tốc: Thu hồi gần 6.000 Euro bị nhân viên khách sạn trộm của du khách Đức (11:03)
- Nhà đầu tư ngoại lên kế hoạch thoái sạch vốn tại Vinamilk sau hơn 8 năm đồng hành (58 phút trước)
- Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối (1 giờ trước)