-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
01/05/2022 15:05Bị bao vây, chỉ huy quân Ukraine ở Mariupol cầu cứu Thổ Nhĩ Kỳ
Theo Russia Today, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Haberturk TV hôm 29/4, Sergey Volyna, chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, đã kêu gọi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tìm cách can thiệp để đưa các binh sĩ đơn vị của ông rời khỏi thành phố đang bị quân Nga bao vây này.
“Giờ đây, tôi kêu gọi người dân và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khởi động tiến trình sơ tán”, ông Volyna nói, đồng thời thúc giục Ankara “làm mọi cách có thể" để đưa các binh sĩ Ukraine tại Mariupol tới Thổ Nhĩ Kỳ và cung cấp cho họ các "đảm bảo an ninh".

Chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine thừa nhận đơn vị của mình đang lâm vào tình thế "rất khó khăn" sau 65 ngày chiến đấu với các lực lượng Nga. Ông tiết lộ trong số các binh sĩ còn cố thủ tại nhà máy thép Azovstal, có tới 600 thương binh.
Volyna cũng khẳng định có nhiều dân thường còn ẩn náu trong các hầm ngầm dưới khu phức hợp rộng lớn của nhà máy Azovstal, và trong số họ cũng có nhiều người bị thương.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa phản hồi lời kêu gọi trên từ phía chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine.
Trước đó, trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 27/4, ông Volyna cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ sơ tán binh sĩ và người dân trong nhà máy Azovstal. Vị chỉ huy này cho biết, hàng trăm người bị thương đang trú ẩn bên trong nhà máy nhưng không được chăm sóc y tế, không có thuốc men. Không chỉ các binh sĩ, mà cả dân thường, bao gồm người già, phụ nữ và trẻ em, đang phải sống trong cảnh thiếu thốn, cạn kiệt lương thực, nước uống và các trang thiết bị phòng thủ.
"Tôi cầu xin tất cả lãnh đạo trên thế giới, tất cả các nhà ngoại giao, cầu xin Giáo hoàng Francis hỗ trợ sơ tán chúng tôi khỏi đây", ông Volyna khẩn cầu.
Hàng nghìn binh sĩ và dân thường Ukraine hiện vẫn còn cố thủ bên trong nhà máy Azovstal - "thành trì kháng chiến" cuối cùng của Ukraine tại Mariupol - trước sự bao vây và tấn công của quân đội Nga. Bất chấp việc Moscow đã nhiều lần ra tối hậu thư kêu gọi hạ vũ khí, các lực lượng của Ukraine tại Mariupol vẫn kiên quyết không đầu hàng và tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng.
Theo Việt Anh (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




