-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
15/10/2020 14:51Bị bắt cóc 11 năm, chàng trai 17 tuổi tìm được đường về nhờ Google Maps
Ervan Wahyu Anjasworo sinh ra ở huyện Sragen, tỉnh Trung Java, Indonesia. Thuở mới lên 5, trong lúc đi bộ từ cửa tiệm trò chơi điện tử về nhà, cậu tình cờ gặp một người biểu diễn đường phố. Kẻ này hứa sẽ đưa Ervan về nhà, song lại trở mặt khi bắt cóc và ép cậu lang bạt khắp nơi để biểu diễn.
Cậu bé đáng thương phải đi theo kẻ bắt cóc suốt 2 năm trời. Một ngày nọ, nghe tin lực lượng cảnh sát truy quét, hắn bỏ Ervan lại để một mình chạy thoát thân. Cơ quan chức năng đã đưa cậu vào cô nhi viện.
Trong thời gian ở trại trẻ mồ côi, Ervan chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ gia đình. Tháng 9 vừa qua, cậu bé năm nào giờ đã thành một chàng trai cao lớn. Cậu theo học khóa đào tạo nghề tại trung tâm cải tạo thanh thiếu niên ở quận Cileungsi, thành phố Bogor, tỉnh Tây Java.
Hơn 11 năm qua, thiếu niên 17 tuổi luôn cố gắng hồi tưởng những địa điểm quen thuộc nơi quê nhà, đặc biệt là khu chợ bà thường hay nắm tay dẫn mình đi thuở bé. May mắn đã mỉm cười với Ervan khi cậu tìm ra khu chợ truyền thống Gonggang nhờ ứng dụng Google Maps.
Quá đỗi vui mừng, Ervan đưa địa chỉ khu chợ cho các nhân viên xã hội tại trung tâm. Những người này đã giúp cậu liên hệ với ban quản lý địa phương để tìm ra tung tích của thân nhân.
Không lâu sau đó, chàng trai trẻ nhận được một loạt ảnh chụp của các thành viên trong gia đình và nhận ra họ ngay lập tức. Và thế là sau 11 năm ròng rã chia cắt, Ervan cuối cùng cũng được trở về nhà.
Suparno, cha của chàng thiếu niên mất tích, cho biết ông gần như từ bỏ mọi hy vọng tìm thấy con trai sau 11 năm dò la khắp chốn, chỉ dám cầu nguyện cho con vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời. Người đàn ông nghẹn ngào cảm tạ những người đã hảo tâm chăm sóc cho con ông trong thời gian cậu rời xa sự bảo bọc của gia đình, để giờ đây cậu có thể an toàn trở về với người thân.
Theo Thanh Vân (Saostar.vn)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (28 phút trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (39 phút trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (51 phút trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (2 giờ trước)