-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
24/09/2024 21:47Bị bắt vì bịa chuyện thương tâm trong gia đình để lấy lòng thương rồi bán hàng online
Một người có ảnh hưởng tại Trung Quốc với hơn một triệu follower bịa đặt quá khứ của mình để lấy lòng thương cảm của dân mạng, cuối cùng đã bị cảnh sát bắt giữ.
Theo SCMP, người phụ nữ họ Hiếu (Xiao) sử dụng tài khoản Kuaishou, mạng video xã hội có tỷ lệ người dùng cao thứ 2 sau Douyin (TikTok - phiên bản Trung Quốc) để nói với khán giả rằng cô 18 tuổi và sống tại một ngôi làng ở Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.
Theo lời kể của Hiếu, cô gái bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ khi còn nhỏ và cô được mẹ nuôi nhìn thấy trên phố nên đưa về nhà. Cô gái cũng cho biết, con gái ruột của mẹ nuôi cô đã chết trong một vụ hỏa hoạn cách đây nhiều năm. Không những vậy, vụ hỏa hoạn còn gây chấn thương tâm lý nghiêm trọng cho mẹ nuôi của cô.

Tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi người cha nuôi đã bỏ rơi cô và mẹ vì vấn đề sức khỏe tâm thần. Cô cho biết đã sống với mẹ nuôi và bà ngoại cho đến đầu năm nay thì bà ngoại cũng qua đời. Câu chuyện vừa buồn vừa gây xúc động này nhận được nhiều sự chia sẻ trên mạng và thu hút được 1,13 triệu người theo dõi trên Kuaishou.
"Bây giờ, tôi vừa phải vật lộn để sinh tồn vừa phải cố gắng nuôi mẹ nuôi của mình", Xiao nói trong đoạn video livestream cho thấy cảnh người mẹ ôm một chú gà trống trên tay và lẩm bẩm một mình.
Các video của cô thường nhận được những bình luận cảm thông như "Cô gái thật vất vả" và "Con ơi, con phải nhận tiền (donate) của cô".
Cũng từ câu chuyện đó, Hiếu bắt đầu tận dụng sức ảnh hưởng để thường xuyên livestream bán hàng.
Tuy nhiên, cảnh sát cũng chú ý đến câu chuyện của cô. Hôm 4/9, Hiếu và mẹ nuôi của cô đã bị giam giữ trong 10 ngày, bị buộc tội bịa đặt câu chuyện để kiếm lợi nhuận và "gây rối trật tự công cộng".
Theo SCMP, ngoài mẹ nuôi của Hiếu, hai thành viên trong nhóm của cô cũng bị bắt giữ. Hóa ra mẹ nuôi của Hiếu thực chất là mẹ ruột của và bà ta giả vờ có triệu chứng bệnh tâm thần để cho cô con gái quay trong buổi bán hàng livestream.

Ngay khi vụ việc bị phanh phui, rất nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự tức giận và thất vọng vì cảm thấy bị lừa dối bởi nỗ lực tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng xã hội của Hiếu.
"Thật vô đạo đức, cô ta cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc", một cư dân mạng bình luận.
"Lợi dụng sự thương cảm của xã hội sẽ chỉ làm mất lòng tin giữa con người với nhau. Nó sẽ khiến chúng ta trở nên thờ ơ và ích kỷ", người khác phân tích
"Họ diễn xuất tốt hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Nếu tôi cố bắt mẹ đóng vai người bệnh tâm thần, chắc bà sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất", người thứ ba châm biếm.
Câu chuyện về những người có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc thường bịa các câu chuyện bi thương nhằm thu hút lượt tương tác và tăng doanh thu phát trực tiếp thường trở thành chủ đề cho báo chí nước này đưa tin.
Hồi tháng 3 đầu năm, 8 người đứng sau hai tài khoản mạng xã hội phổ biến đã bị kết án từ 9 đên 14 tháng tù vì quảng cáo sai sự thật khi bán hàng trực tuyến. Lợi nhuận của họ lên tới khoảng 10 triệu NDT (gần 35 tỷ đồng). Trong đó, hai nhân vật chính đóng vai là những người nông dân nghèo ở vùng núi xa xôi thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
QT (SHTT)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




