-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thế giới
18/09/2021 02:20Bị chồng tra tấn đánh đập, vợ bầu 2 tháng liều mạng chạy ra cửa sổ định nhảy xuống, những gì xảy ra tiếp theo gây phẫn nộ
Vừa qua, một clip được quay bởi cư dân tại thị trấn Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil ghi lại sự việc kinh hoàng diễn ra vào thứ Bảy (11/9) thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Đoạn video là cảnh María José, 35 tuổi, đặt chân trái qua cửa sổ, dường như cô đang có ý định nhảy xuống bên dưới để thoát thân. Được biết, María José đang mang thai 10 tuần nhưng vì không thể chịu đựng sự tra tấn, hành vi đánh đập dã man của chồng nên đành làm chuyện dại dột vì muốn được giải thoát.
Tuy nhiên, khi mới chỉ đền gần cửa sổ, chưa kịp trèo hẳn ra bên ngoài, thì cô đã bị chồng mình là Vitor Batista, 32 tuổi kéo quay trở lại một cách rất thô bạo. Đoạn video khác cho thấy bà mẹ này ngả người về sau ngưỡng cửa sổ. Sau khi bị chồng lôi giật lại vào bên trong, cả hai tiếp tục xảy ra ẩu đả cãi vã lớn, người đàn ông cũng cố đóng cửa sổ lại để ngăn chặn án mạng xảy ra.
Hàng xóm chứng kiến cảnh tượng ám ảnh liền gọi báo cảnh sát. Cảnh sát Dân sự hiện đã bắt giữ Batista. Anh này được cho trước đó đã trở nên tức giận khi phát hiện vợ mình viết một bức thư cầu cứu và ném nó ra ngoài cửa sổ.
Theo hãng tin G1 của Brazil, anh ta khai với cơ quan chức năng rằng chuyện hôm đó chỉ là cãi vã bình thường giữa vợ chồng họ. Tuy nhiên, José khai rằng, trong 2 năm kết hôn với hắn, cô đã bị đánh đập liên tục. Cô từng nhảy ra bên ngoài cửa sổ một lần để trốn chạy khỏi sự tra tấn của chồng. "Anh ta ghen tuông và luôn kiểm soát, không cho tôi đi ra ngoài đường để làm việc, vì thế mà tôi mất cả việc làm."



Mặc dù trải qua thời gian dài bị chồng hành hung và đánh đập dã man, nhưng vì mong chồng sẽ thay đổi nên José vẫn ở lại. "Chúng tôi luôn tin rằng một người có thể thay đổi, nhưng sự hung hăng của anh ta vẫn tiếp diễn theo thời gian... Và nó chỉ trở nên tồi tệ hơn", cô khổ sở nói. Sau sự việc, Giám đốc Sở cảnh sát Fernanda đã đặc biệt tuyên dương hành động nghĩa hiệp của các cư dân vào ngày hôm đó, giúp cứu mạng người. "Có lẽ nếu những người hàng xóm không gọi cảnh sát và quay phim thì nạn nhân có thể đã không còn sống sót."
| Đoạn video được quay lại bởi cư dân xung quanh đó |
Theo P.H (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Nông dân Tây Ninh, Đồng Tháp "mất ăn mất ngủ" vì nạn trộm cắp thanh long (17:11)
- Trở về chăm sóc mẹ kế ốm nặng, tôi càng ở lâu càng thấy những điều bất ổn đến gai người (43 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công khu Olympic ngay trong tháng 12 (58 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 19 triệu đáng mua nhất tháng 11, rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu (1 giờ trước)
- Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư tại TPHCM, lan sang xe 7 chỗ (1 giờ trước)
- Thông tin mới về vụ cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt (1 giờ trước)
- NSƯT Hoàng Hải trở lại màn ảnh với vai Đại tá công an trong phim về tội phạm công nghệ cao (1 giờ trước)
- Showbiz Việt: Nhiều nghệ sĩ và cầu thủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới ca sĩ Tuấn Hưng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Đèn đỏ “đứng hình” tại nút giao Trần Phú - Hùng Vương gây ùn tắc kéo dài (1 giờ trước)
- Cúm A bùng phát mạnh ở Hà Nội và TP.HCM: Vì sao người dân ồ ạt mắc bệnh? (1 giờ trước)