Một cậu bé 7 tuổi tại tây bắc Trung Quốc đã bị điện giật sau khi tiểu tiện vào một máy biến thế mà cậu nhầm tưởng là nhà vệ sinh.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Sina Weibo) |
Fang đã tự mình đi ra đằng sau những tấm pano quảng cáo để "giải quyết nỗi buồn" theo hướng dẫn của cha. Tuy nhiên, hai phút sau, cha cậu bé nghe thấy những tiếng nổ tanh tách phát ra từ phía con mình đứng.
Vội vàng chạy tới, anh Fang phát hiện ra một làn khói dày đặc bốc lên từ một túp lều có cửa bằng mành nhựa. Haohao đang nằm bên trong và toàn thân bị lửa bủa vây.
Fang đã nhanh chóng đưa con ra khỏi lều và gỡ hết quần áo của cậu bé ra. Khi đó, tóc của Haohao đã bị cháy rụi và toàn thân cậu bé bị phồng rộp.
Cảnh sát đã tới hiện trường vụ tai nạn nhưng không thể xác định được chủ của túp lều, nơi chỉ dán một biển báo nhỏ báo hiệu bên trong có một trạm điện 10.000 vôn.
"Chúng tôi từ quê lên. Con trai tôi đã nghĩ rằng tè bên đường tại một thành phố lớn là không lịch sự. Nhưng ở tuổi của nó làm sao có thể biết đó là một trạm điện?" Fang khóc.
Anh cũng tự hỏi tại sao không có những cảnh báo dễ thấy xung quanh trạm điện và tại sao nó lại nằm trơ trọi như vậy?
Theo Qiu Zhendong, một giáo viên vật lý ở Tây An, nước tiểu, có chứa natri, là một chất dẫn điện tốt.
"Một máy biến áp, nước tiểu và mặt đất có thể tạo thành một mạch điện và khiến cơ thể người bị điện giật", Qiu nói.
Theo Sầm Hoa (VietNamNet)