Thế giới

Bị găm lưỡi dao trong người hơn một năm mà không biết

Sau 15 tháng bị người khác đâm, người đàn ông 25 tuổi mới đi chụp X-quang và phát hiện bác sĩ ngày trước chỉ khâu vết thương mà không lấy lưỡi dao ra.

Bị găm lưỡi dao trong người hơn một năm mà không biết
Tomao và lưỡi dao còn sót lại trong người sau 15 tháng bị đâm. Ảnh: Newsflash.

Vào tháng 1 năm ngoái, một nhóm thanh thiếu niên đã đâm dao vào Kent Ryan Tomao, 25 tuổi, ở thành phố Kidapawan, Cotabato. Theo truyền thông địa phương, nạn nhân được đưa đến bệnh viện công nhưng bác sĩ trực chỉ khâu vết thương và không chụp X-quang.

Tomao cho biết vết thương khiến anh đau nhức mỗi lúc thời tiết chuyển lạnh nhưng anh không hề nghi ngờ có điều gì bất thường cho đến khi xin làm việc tại một khu mỏ ở tỉnh Agusan del Sur.

Gần đây, công ty của Tomao yêu cầu công nhân khám sức khoẻ theo định kỳ. Kết quả chụp X-quang đã khiến người đàn ông 25 tuổi choáng váng bởi đến lúc này anh mới nhận ra con dao vẫn còn ở bên trong cơ thể mình.

Chia sẻ về phát hiện này, Tomao nói: "Tôi luôn thấy lạ là tại sao mình lại cảm thấy đau ngực mỗi khi trời lạnh. Tôi không biết hóa ra vẫn còn con dao trong đó. Bác sĩ chỉ khâu kín miệng vết dao đâm và nói rằng tôi bị thương cũng không quá nặng.".

Hiện Tomao dự định sớm quay lại bệnh viện công ở Kidapawan để lấy lưỡi dao ra. Anh cũng cho biết không muốn kiện cáo bệnh viện hay vị bác sĩ từng điều trị cho mình.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/bi-gam-luoi-dao-trong-nguoi-hon-mot-nam-ma-khong-biet-4254772.html