-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
16/01/2017 17:35Bị gãy cổ giữa trời tuyết, được cô chó trung thành cứu sống
Một cô chó tên Kelsey đã cứu sống người chủ 64 tuổi của mình bằng cách nằm lên người ông suốt 20 giờ để giữ ấm cơ thể trong điều kiện thời tiết đóng băng.
Cô chó Kelsey, 5 năm tuổi, cũng đi theo. Do ngoài trời đang có tuyết rơi nên con đường trơn trượt, khiến ông Bob té gãy cổ không thể đứng dậy.
Ban đầu, người đàn ông la hét để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, lúc đó đã muộn, khoảng 22 giờ 30 phút và hàng xóm gần nhất của ông Bob ở cách đó tới 400 m nên không ai nghe thấy. “Đến sáng, tôi mất tiếng và không thể cầu cứu nhưng Kelsey vẫn không ngừng sủa” – ông Bob kể.
![]() |
| Cô chó Kelsey bên giường bệnh của ông Bob. Ảnh: INDEPENDENT |
Suốt 20 giờ, ông Bob nằm trên tuyết lạnh, trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp -4 độ C. Trong một hành động không ai ngờ tới, cô chó Kelsey nằm lên người chủ nhân để giữ ấm cơ thể, đồng thời liếm mặt và tay Bob để giúp ông tỉnh táo.
“Nó sủa liên tục nhưng không rời khỏi tôi nửa bước. Nó khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi biết vào giờ khắc này, mình phải kiên trì nếu muốn tồn tại” – ông Bob nói.
Ở ngoài trời được 19 giờ, người đàn ông bắt đầu mất ý thức. Cuối cùng, một hàng xóm tên Rick nghe tiếng chó sủa đã chạy sang giúp đỡ. Con gái của ông Bob, Jenny, lập tức lái xe từ Grosse Pointe về nhà sau khi nhận được cú điện thoại báo tin.
Tại bệnh viện, ông Bob – lúc đó nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống dưới 21 độ C (thân nhiệt bình thường là 37 độ C) - được phẫu thuật ổn định cột sống và sau đó đã cử động được tay chân. Qua 1 tuần phục hồi chức năng, ông bắt đầu đi lại bình thường.
“Hầu hết những người bị tổn thương cột sống đều không thể di chuyển. Không rõ có phải thời tiết lạnh đã giúp ông ấy hay không” – bác sĩ Chaim Colen, khoa giải phẫu thần kinh tại bệnh viện McLaren Bắc Michigan, ngạc nhiên.
Còn ông Bob cho biết mình rất cảm kích 2 vị anh hùng đã cứu sống ông: “Kelsey giữ ấm cho tôi. Bác sĩ Colen phẫu thuật giúp tôi đi lại bình thường. Đó là những vị anh hùng thật sự mà tôi không bao giờ quên ơn”.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
