-
Một khu dân cư ở Hà Nội bị cô lập đã 4 ngày vì mưa lớn
-
Vụ bắt doanh nhân Hoàng Hường: Số tiền gian lận vượt rất xa khung tối đa?
-
Bão Matmo mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, hôm nay còn mạnh thêm
-
Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số có vốn góp của Shark Bình
-
Lời cảnh báo từ các khu nhà cứ mưa là ngập ở Hà Nội
-
Bắt tạm giam bà Hoàng Hường
-
Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi
-
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
-
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu
-
Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học
Thế giới
11/11/2019 17:13Bị gia đình hắt hủi, nàng dâu tài ba vẫn quên mình giải cứu thành công chồng tỷ phú khỏi tay bọn bắt cóc
Ngô Đông Lượng vốn không phải là cái tên xa lạ ở Đài Loan. Ông là thành viên của gia tộc họ Ngô nổi tiếng - sở hữu Shin Kong Financial Holdings, một tập đoàn tài chính hàng đầu. Thế nhưng vì tình yêu, người đàn ông này đã chấp nhận hi sinh rất nhiều thứ, để rồi được đền đáp một cách xứng đáng.
Mang thân phận thiếu gia, Ngô Đông Lượng không thiếu các bóng hồng vây quanh. Nhưng năm 1984, khi đang ở tuổi 34, Ngô Đông Lượng đã gây chấn động khi trốn gia đình sang Mỹ kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Bành Tuyết Phân (24 tuổi).
Sở dĩ Ngô Đông Lượng và Bành Tuyết Phân quyết định để cho "ván đã đóng thuyền" rồi mới trở về là bởi dù là một diễn viên khá nổi tiếng, song Bành Tuyết Phân vẫn không được gia đình của Ngô Đông Lượng chấp thuận. Cô không môn đăng hộ đối do không có được gia thế khủng như những cô con dâu khác.
Vì không nghe lời mà Ngô Đông Lượng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ phía gia đình. Cha anh, ông Ngô Hỏa Sư, đã giáng nhiều chức vụ của Ngô Đông Lượng tại Shin Kong Financial Holdings. Về phía Bành Tuyết Phân, cô cũng bị mẹ chồng và anh chị em của Ngô Đông Lượng tỏ thái độ khinh miệt ra mặt.
Ngay cả khi Ngô Hỏa Sư đột ngột qua đời vào năm 1986, vị thế của Ngô Đông Lượng vẫn không được cải thiện, bất chấp anh là con trai trưởng. Ngoài cổ phần có sẵn tại tập đoàn, mọi chức vụ trong Shin Kong Financial Holdings đều không có tên của Ngô Đông Lượng.

Không cam chịu phận bị hắt hủi, năm 1990 Ngô Đông Lượng quyết định rời bỏ Shin Kong Financial Holdings để tự thành lập Ngân hàng quốc tế Đài Tân và trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Đài Loan khi mới 40 tuổi.
Tưởng chừng từ đây sóng gió sẽ rời xa cặp vợ chồng Ngô Đông Lượng - Bành Tuyết Trâm thì cũng trong năm đó, một biến cố đã xảy ra khiến cho các thành viên trong gia đình họ Ngô phải nhìn nhận Bành Tuyết Trâm với một con mắt hoàn toàn khác.
Chuyện là Ngô Đông Lượng bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà riêng bắt cóc, đúng vào thời điểm Bành Tuyết Trâm đang ở viện do mang thai ngoài tử cung. Kẻ bắt cóc sau đó gọi điện đòi tiền chuộc 1 triệu tệ.
Đây không phải là số tiền quá lớn, nhưng do chưa từng có tiền lệ nên tâm lý sợ hãi bao trùm gia đình họ Ngô. Và trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, bản lĩnh cũng như sự tỉnh táo của Bành Tuyết Trâm đã được phát huy. Trước khi nói chuyện thương lượng với tên bắt cóc, cô đã bí mật báo cảnh sát.
Dù vậy, vốn là một kẻ có nghề, tên bắt cóc đã sớm lường trước được tình hình. Hắn gửi lời đe dọa "Nếu tiếp tục báo cảnh sát, sẽ chỉ nhận xác chồng", đồng thời yêu cầu chuyển tiền làm nhiều lần, đến các địa chỉ khác nhau.

Sau 2 lần chuyển tiền cho kẻ bắt cóc, đến lần thứ 3 đối tượng yêu cầu một mình Tuyết Phân lái xe đến điểm hẹn để đưa tiền. Không còn cách nào khác, Bành Tuyết Trâm buộc phải một mình lái xe trong đêm mang tiền đến điểm hẹn để bảo toàn tính mạng cho chồng. Vừa đi, cô vừa phải lấy áo bịt vào vết thương vừa phẫu thuật để ngăn chảy máu.
Đến 11h đêm, Bành Tuyết Trâm có mặt tại điểm hẹn. Chồng cô Ngô Đông Lượng cũng được thả sau khi kẻ bắt cóc nhận đủ tiền. Hai vợ chồng ôm nhau khóc trong khi máu từ vết thương của Tuyết Trâm vẫn không ngừng chảy.
Hung thủ sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát trưởng Đài Bắc khi đó, ông Trần Hưởng Đại cho hay: "Cô Bành là một phụ nữ rất dũng cảm và thông minh. Trong cuộc giải cứu ông Ngô, chúng tôi đều phải nghe lời chỉ đạo của cô ấy".
Sau chiến công dũng cảm đó, vị thế của Bành Tuyết Phân được nâng lên rõ rệt. Mẹ chồng cô bắt đầu quan tâm và yêu thương con dâu. Còn đối với chồng, Tuyết Phân như một ân nhân.
Đúng với câu nói "Giàu vì bạn, sang vì vợ", sau này trong những hội nghị quan trọng, Ngô Đông Lượng đều mang vợ theo, tay nắm chặt tay, hãnh diện khoe "Đây là Bành Tuyết Phân - vợ của tôi".
Năm 2004, khi Ngô Đông Lượng được vinh danh là CEO xuất sắc nhất Đài Loan, trong lời cảm ơn, ông không quên nhắc tới vợ: "Nếu không có vợ, tôi sẽ không có ngày hôm nay".
Ngọc Linh (SHTT)








- Bác bỏ tin tức “công nhân rơi vào máy làm bánh trung thu tử vong, bánh đã bán ra vài ngày mới phát hiện” rúng động Trung Quốc (07:35)
- Giá vàng hôm nay 4/10/2025 tụt giảm, vàng miếng SJC mất mốc 138 triệu đồng/lượng (07:20)
- Một khu dân cư ở Hà Nội bị cô lập đã 4 ngày vì mưa lớn (07:06)
- Vụ bắt doanh nhân Hoàng Hường: Số tiền gian lận vượt rất xa khung tối đa? (42 phút trước)
- Mỹ tiếp tục tập kích tàu nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela (50 phút trước)
- Bão Matmo mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, hôm nay còn mạnh thêm (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số có vốn góp của Shark Bình (1 giờ trước)
- Chủ tịch xã bị ô tô tông tử vong (1 giờ trước)
- Lời cảnh báo từ các khu nhà cứ mưa là ngập ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Hãi hùng cảnh mỡ động vật bẩn chất đống dưới nền nhà nhếch nhác, chuẩn bị chế biến tuồn ra thị trường ở Nghệ An (1 giờ trước)




