-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
Thế giới
14/12/2024 03:49Bị gọi dậy đi học, con trai tức giận đẩy mẹ ngã tử vong
Cảnh sát bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm 12/12 cho biết một người phụ nữ đã bị con trai mình, một học sinh lớp 11, giết chết tại nhà riêng ở Gorakhpur và cậu bé đã ở bên xác chết trong sáu ngày.
Trước đó, các quan chức cho biết, người con trai đã lừa dối cha mình và cảnh sát bằng cách khẳng định rằng mẹ anh ta chết do bị ngã.

Theo cảnh sát, khi mẹ của cậu bé là Aarti Verma đánh thức cậu bé dậy để đi học, cậu bé đã nổi giận và đẩy bà, gây ra những thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, người con trai đã không đưa bà đến bệnh viện; thay vào đó, cậu bé vẫn đến trường. Người mẹ đã chết vì mất quá nhiều máu.
Các quan chức cho biết thêm rằng khi cậu bé trở về từ trường, cậu đã rất đau buồn khi phát hiện xác mẹ mình đã chết và nằm cạnh bà trong sáu ngày.
Cái chết được phát hiện sau khi cha cậu bé, Ram Milan, một nhà khoa học trợ lý tại Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Bhabha ở Chennai, trở về nhà sau 6 ngày không thể liên lạc với vợ. Cửa mở và mùi hôi thối bốc ra từ bên trong. Khi Ram vào trong, anh thấy xác vợ mình nằm trên sàn, các viên chức cho biết.
Người con trai sau đó đã lừa dối cha mình và cảnh sát, nói rằng mẹ đã chết sau khi tự ngã. Cậu nói rằng đã khóa cửa nhà trong lúc hoảng loạn và lang thang vô định trong bốn ngày, cảnh sát cho biết.
Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể đã chết được sáu ngày, cảnh sát đã thẩm vấn lại cậu bé và cậu đã thú nhận tội ác của mình, theo các quan chức.
Cảnh sát cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy thi thể đã bị kéo lê, và đoạn phim giám sát đã xác nhận không có người ngoài nào vào nhà, cảnh sát cho biết.
Thiếu niên này đã bị bắt giữ.
Theo Hải Vân (Nguoiduatin.vn)








- 2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng" (19:12)
- Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó (19:01)
- Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng” (21 phút trước)
- Shark Bình nói về triết lý "không hại người" (25 phút trước)
- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (57 phút trước)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (1 giờ trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (1 giờ trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (2 giờ trước)




