-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
Thế giới
05/12/2016 22:03Bi hài chuyện 2 Hoàng đế Trung Hoa chết thảm vì... nhà vệ sinh
2 câu chuyện trùng hợp về cái chết liên quan tới nhà vệ sinh của hai vị Hoàng đế Trung Hoa cho đến nay vẫn được người đời lưu truyền trong lúc trà dư tửu hậu.
Tấn Cảnh Công (cai trị: 599 TCN – 581 TCN), tên thật là Cơ Cứ, con trai của Tấn Thành Công, là vị vua thứ 27 của nước Tấn.
Ở ngôi được 19 năm, Tấn Cảnh Công qua đời đột ngột vì bạo bệnh. Về cái chết của vị Hoàng đếnày, hậu thế thường lưu truyền giai thoại Cảnh Công băng hà vì đột tử trong… nhà vệ sinh!
![]() |
Tranh chân dung của Tấn Cảnh Công Cơ Cứ. (Tranh: nguồn Baidu). |
Theo "Đông Chu liệt quốc chí", vào năm 581 TCN, Tấn Cảnh Công lâm bệnh nặng. Bấy giờ, triều đình có tìm đến người thầy bói nổi danh đất Tang Môn để tiên đoán vận mệnh cho chúa công.
Khi ấy, người thầy bói này có phán: "Chúa công sẽ không kịp ăn lúa mạch mới năm nay", ý nói Tấn Cảnh Công chắc chắn sẽ đoản mệnh qua đời ngay trong năm.
Bản thân Tần Cảnh Công và bá quan văn võ trong triều đều không tin. Bởi lẽ chúa công tuy lâm bệnh, nhưng thân thể tráng kiện, vốn không dễ "đoản mệnh. Hơn nữa, bấy giờ trên lãnh thổ nước Tấn, nhiều vùng đã có lúa mạch chín.
![]() |
Để chứng minh lời tiên đoán kia là vô căn cứ, Tấn Cảnh Công đã hạ lệnh cho những địa phương có lúa chín lập tức thu hoạch để dâng lên nhà vua. (Ảnh minh họa: nguồn Lishiwen.com). |
Khi lúa mạch dâng tới nơi, bá quan có hỏi thầy bói đất Tang Môn: "Lúa mạch mới đã để ở đây rồi, nhà ngươi còn dám bảo chúa công không kịp nếm nữa hay không?"
Vị thầy bói ấy vẫn một mực tin vào điều mình tiên đoán, lập tức bị quan quân lôi ra ngoài chém đầu.
Bá quan sau đó liền sai người dùng lúa mạch này nấu cháo để dâng lên nhà vua. Kỳ lạ thay, cháo vừa đến tay, Tấn Cảnh Công chưa kịp nếm thì đã cảm thấy bụng chướng, bao tử đau dữ dội, vội gọi người cõng tới nhà vệ sinh.
Người hầu vừa cõng tới nơi, Tấn Cảnh Công vì quá đau đớn, chân đứng không vững, ngã lăn ra nền nhà. Thấy chúa công long thể bất thường, người hầu vội ẵm lên, nhưng vừa chạm vào đã nhận ra Tấn Cảnh Công tắt thở từ bao giờ.
Cho tới ngày nay, ít ai để tâm Tấn Cảnh Công qua đời vì bệnh gì, nhưng giai thoại về việc ông vua chết trong nhà vệ sinh cứ mãi lưu truyền về sau.
...tới Hoàng đế Hán triều qua đời vì "sợ" nhà vệ sinh
Hán Huệ Đế Lưu Doanh (210 TCN - 188 TCN) là con ruột của Hoàng Hậu Lã Trĩ và Hán Cao Tổ Lưu Bang.
Sinh ra trong gia đình hoàng tộc, ngay cả khi nắm trong tay quyền lực và ngôi vị tối cao, nhưng Lưu Doanh vẫn không thoát khỏi kiếp nạn bị những âm mưu chốn hoàng cung hại chết.
Vậy nhưng, cái chết của Lưu Doanh lại do chính mẹ ruột là Lữ hậu gián tiếp gây ra. Trùng hợp thay, vị Hoàng đế Hán triều này có nguyên nhân qua đời giống như Tấn Cảnh Công, đều liên quan tới… nhà vệ sinh.
Khi Hán Cao Tổ Lưu Bang còn tại thế, Lữ hậu (mẹ ruột Lưu Doanh) tuy có tâm cơ, nhưng hành động vẫn ít nhiều kiêng dè.
Bấy giờ, trong số hậu cung trăm ngàn mỹ nữ, người được Hán Cao Tổ sủng ái nhất chính là Thích Phu nhân. Trước khi qua đời, Lưu Bang còn có ý định truyền ngôi cho Triệu Như Ý (con của Thích phu nhân).
![]() |
Để bảo vệ địa vị cho mình và con trai Lưu Doanh, Lã hậu từ sớm đã có ý định trừ khử mẹ con Thích phu nhân. (Ảnh minh họa). |
Cao Tổ vừa qua đời, Lữ Trĩ lập tức hóa thành một góa phụ độc ác, dùng đòn ghen tàn bạo để trả thù tình địch.
Vị Hoàng hậu này trước nhất sai người bắt Thích phu nhân giam vào trong cung Vĩnh Hạng – nơi chuyên dùng để nhốt những kẻ phạm trọng tội trong hậu cung. Tại đây, vị phu nhân không những bị cạo đầu, xích chân mà còn phải chịu đủ mọi hình phạt lăng nhục.
Sau khi dùng thuốc độc hại chết được con của Thích phu nhân là Triệu vương Như Ý, Lã hậu sai người dùng cực hình "nhân trệ" đối với Thích phu nhân.
Vị phu nhân họ Thích ấy bị móc mắt, tứ chi bị chặt đứt, họng bị đổ thuốc độc, tai bị chọc thủng và bắt nhốt trong nhà xí.
![]() |
Từ sủng phi của Hán Cao Tổ năm xưa, Thích phu nhân bị Lã hậu biến thành dị nhân "người lợn". (Ảnh minh họa: nguồn Qulishi.com). |
Qua vài ngày, Lữ hậu cho vời Hán Huệ Đế đến xem. Lưu Doanh xưa này chưa từng nghe qua chuyện "người lợn", cảm thấy mới mẻ, liền dẫn thái giám đi xem cùng.
Khi tiến đến khu nhà xí ở cung Vĩnh Hạng, có người chỉ vào đó nói: "Bên trong chính là người lợn".
Huệ Đế vừa ghé mắt vào đã nhìn thấy một kẻ không tay không chân, trong mắt lại không có con ngươi, thân hình nhiều vết thương nhầy nhụa máu thịt, miệng tuy mở nhưng á khẩu.
Lưu Doanh khi ấy vô cùng sợ hãi, mới hỏi lai lịch của kẻ bên trong. Thái giám vừa nói ra ba chữ "Thích phu nhân", Hán Huệ Đế suýt chút nữa ngất xỉu, liền định thần lại hỏi rõ ngọn ngành.
Thái giám đem thủ đoạn của Lữ hậu kể lại lần lượt, Huệ Đế liền khóc lớn, sau đó lâm bệnh nặng.
![]() |
Những năm cuối đời, Hán Huệ Đế Lưu Doanh sống trong đau đớn và u uất vì "bóng đen tâm lý" về vụ việc "người lợn". (Ảnh minh họa: nguồn internet). |
Kể từ ngày ấy, nhà xí và hình ảnh Thích phu nhân tàn tật cứ mãi ám ảnh trong tâm trí Lưu Doanh. Vị Hoàng đế trẻ tuổi không còn tha thiết chuyện triều chính, vùi mình trong tửu sắc để quên đi những ký ức kinh hoàng ấy.
Bảy năm sau đó, Hán Huệ Đế Lưu Doanh qua đời trong tức tưởi ở tuổi 22, đem theo nỗi ám ảnh về "dị nhân" trong nhà vệ sinh xuống hoàng tuyền.
Theo Trần Quỳnh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình (14:46)
- Lỗ hơn 29 tỷ đồng nhưng công bố thông tin thành lãi, Simco Sông Đà bị xử phạt (14:29)
- Miền Bắc lại sắp đón mưa to "sầm sập", chi tiết về lượng mưa và vùng tâm điểm (14:26)
- Đóng học phí cả trăm triệu/năm, phụ huynh Hà Nội tá hỏa khi biết con "học chui" (14:20)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn đẹp trai cực phẩm, bác sĩ thẩm mỹ khui loạt bí mật "dao kéo" tốn kém bạc tỷ (14:19)
- Chứng kiến cảnh cỗ máy gấp khăn gọn gàng, nhiều người hoảng sợ hơn là vui mừng: Tại sao lại thế? (14:03)
- Huy Trần lần đầu làm bố bỉm: Vừa lóng ngóng vừa đáng yêu, làm gì cũng sợ bé Gạo thức giấc (14:03)
- "Khu rừng cổ tích" ở Khánh Hòa gây sốt mạng, khách mất 2 tiếng tìm đường vào (1 giờ trước)
- Rộ tin tài liệu hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin bị bỏ quên ở máy in khách sạn (1 giờ trước)
- Tổng giám đốc EVN Finance từ nhiệm sau kết luận thanh tra (1 giờ trước)





