-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Thế giới
16/05/2019 06:02Bị kẻ giết người truy đuổi, người phụ nữ giả chết trong rừng để thoát hiểm
Ngày 13/5 tòa án hạt Abingdon, bang Virginia (Mỹ) đã diễn ra xét xử phiên đầu tiên với James Jordan, 30 tuổi. Y bị cáo buộc hai tội danh giết người và âm mưu giết người nhưng không nhận tội.
Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra ngày 10/5 trên đường mòn leo núi Appalachian thuộc rừng quốc gia Jefferson, bang Virginia.
Hôm đó, Jordan đã tiếp cận 4 người leo núi và có lối hành xử kì lạ, liên tục đàn hát nghêu ngao. Đến chập tối, khi nhóm leo núi dựng lều thì Jordan lại xuất hiện và đe dọa sẽ tưới xăng thiêu sống họ.
Quá hoảng sợ, nhóm leo núi bàn nhau thu dọn đồ đạc và lánh đi. Trong lúc đó, Jordan lại rút ra một con dao và đuổi 2 người trong nhóm bỏ chạy.
Một lúc sau, Jordan trở về nơi cắm trại. Y tiếp tục cãi cọ với 1 trong 2 người còn lại rồi dùng dao đâm chết nạn nhân.
Tình hình lúc đó chỉ còn duy nhất Jordan với người cuối cùng trong nhóm leo núi - một phụ nữ. Cô nhanh chóng bỏ chạy theo đường mòn nhưng đuối sức và bị kẻ giết người bắt kịp. Lúc ấy, người phụ nữ đã giơ hai tay đầu hàng nhưng Jordan vẫn lao tới đâm dao vào cô. Nạn nhân ngã xuống đất và giả chết. Tại thời điểm đó, Jordan quyết định "bỏ đi để tìm con chó của mình" - cáo trạng cho biết.
Tiếp sau, hai người leo núi khác đã tìm thấy người phụ nữ, dìu cô đi khoảng 10 km xuyên rừng để gọi báo cảnh sát. Các nhà điều tra cho biết người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch nhưng không tiết lộ chi tiết. Nạn nhân đầu tiên sau đó được thông báo tử vong tại điểm cắm trại, một con dao cũng được tìm thấy cạnh thi thể.
Lúc 2h30 sáng hôm sau (11/5), hai người trong nhóm leo núi trốn thoát cũng báo cảnh sát và đứng ra chỉ điểm hung thủ Jordan.
Lúc bị bắt giữ, áo của Jordan vẫn còn dính nhiều vết máu. Được biết, y từng có tiền án về tàng trữ ma túy và đe dọa người leo núi ở một địa điểm khác. Việc điều tra, xét xử vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Theo Đạt Lê (Helino)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (24 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (35 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (52 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)