-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thế giới
04/01/2024 23:08Bì lừa tình suốt 5 năm và mất gần 7 tỷ, chàng trai vẫn cầu xin tha thứ cho bạn gái
Tờ SCMP đưa tin, Vương Viên (Wang Yuan) người Thượng Hải, Trung Quốc mới đây đã viết thư xin tòa dành mức án nhẹ nhất cho cô Trương Lý (Zhang Li), người yêu trên mạng của anh, dù biết cô này đã có chồng con nhưng vẫn giả làm bạn gái để lừa mình 2 triệu nhân dân tệ (6,8 tỷ đồng).
Theo The Paper, anh Vương chỉ nhận ra và thật sự chấp nhận sự thật rằng mình đang bị lừa đảo tình yêu khi cảnh sát điều tra tình hình của anh.
Theo SCMP, vụ việc chỉ bị lộ ra vào tháng 8 năm nay khi ông chủ họ Lý của anh Vương phát hiện ra anh đang mắc nợ tới 2 triệu nhân dân tệ vì người bạn gái mình.
Tuy nhiên, thời điểm đó, anh Vương vẫn không nghĩ mình đã bị bạn gái lừa nhưng ông Lý quá lo ngại với tình hình của anh nên đã trình báo chuyện này với cơ quan chức năng.
Khai báo với cảnh sát, ông Lý cho biết ông không thể tin được số tiền khổng lồ mà anh Vương đang mắc nợ, vì bình thường Vương là người khá tằn tiện trong việc chi tiêu.
Ngoài ra, công ty ông Lý vẫn luôn hỗ trợ chi phi ăn, ở cho nhân viên của mình. Với số tiền anh Vương mắc nợ nhiều tiền như vậy ông Lý đã nảy sinh nghi ngờ khi tìm hiểu vụ việc. Nhưng dù ông Lý đã gặng hỏi vì sao Vương lại cần mượn nhiều tiền như vậy thì anh này ấp úng không trả lời được.
Ngoài ra, ông Lý càng giật mình hơn khi biết Vương cũng đã mượn tiền đồng nghiệp từ lần đầu nói chuyện với Trương trên mạng vào 5 năm trước.
Chính vì phản ứng rụt rè của anh Vương càng khiến ông Lý nghi ngờ đặc biệt khi biết tin Vương đã chi hơn 200.000 nhân dân tệ để trả học phí cho em trai của Trương.
Mọi chuyện sau đó càng trở nên tồi tệ hơn khi ông Lý phát hiện ra rằng người phụ nữ họ Trương đó đã kết hôn và có một đứa con trai.
Nhưng vì quá yêu Trương, Vương không những không tin những gì mà ông chủ nói mà vẫn tiếp tục chu cấp tiền cho Trương, thậm chí anh còn thuyết phục người mẹ đang bị bệnh của mình xin vay khoản vay thế chấp cho người bạn gái trên mạng của mình.
Ngay sau khi nhận được những thông báo của ông Lý, cảnh sát nhanh chóng điều tra và bắt giữ Trương. Tại sở cảnh sát, người phụ nữ thú nhận cả cô và chồng đều thất nghiệp từ lâu nên cô mới xin tiền anh Vương.
Khi được hỏi liệu có biết về việc ngoại tình trên mạng của vợ mình với Vương không, chồng Trương cho biết vợ anh nói với anh rằng Vương chỉ là một người bạn hào phóng, giữa hai người cũng không có quan hệ gì đặc biệt.
"Tôi không biết bản chất thật sự mối quan hệ của họ cũng như số tiền mà vợ tôi lấy của Vương", chồng Trương nói trên tờ The Paper.
Dù cuối cùng, Vương cũng đã chấp nhận sự thật rằng anh đã bị Trương lừa cả tình và tiền nhưng anh vẫn hy vọng cảnh sát hủy bỏ vụ kiện đối với người bạn gái của anh.
Thậm chí, khi được thông báo rằng Trương sẽ bị truy tố, Vương còn viết một lá thư cho biết anh đã tha thứ cho cô và mong pháp luật sẽ khoan hồng cho Trương.
“Tôi không ghét cũng không trách cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ nhận được mức án nhẹ nhất", Vương viết.
Câu chuyện này sau đó đã được cư dân mạng Trung Quốc bàn tán sôi nổi.
"Cái giá của tình yêu thực sự quá đắt", một cư dân mạng bình luận.
"Ôi chúa ơi, người đàn ông này là người máy à? Anh ấy cần phải thức tỉnh đi thôi”, một người khác viết.
Những câu chuyện lừa tình trên mạng xã hội Trung Quốc xưa nay vẫn gây chú ý tới công chúng đại lục.
Tháng 11 năm nay, một phụ nữ 51 tuổi ở miền Đông Trung Quốc cũng đã bị bắt vì lừa một người bạn giàu có của con trai mình để chiếm đoạt số tiền 800 nghìn nhân dân tệ (2,7 tỷ đồng).
Người con trai cũng là đồng phạm trong vụ án khi làm mối bạn với mẹ mình qua mạng, giới thiệu bà là bạn bạn thơ ấu của anh ta, chỉ mới 27 tuổi.
QT (SHTT)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)