-
Hé lộ nguyên nhân khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người bị thương trong hầm tàu hàng ở Khánh Hòa -
Nghịch lý Gen Z: Bằng giỏi vẫn khó tìm việc, vì sao? -
Chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành sau bầu cử -
Nghi vấn "rạn nứt" giữa cầu thủ Lý Đức và hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo -
Giám đốc Chống khủng bố Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran -
Nữ sinh ở Hưng Yên nhập viện sau khi uống thuốc trừ sâu, gia đình tiết lộ câu chuyện phía sau -
Người đàn ông mù bán tăm dạo 34 năm, gom tiền xây nhà 5 tỷ tặng vợ, bất ngờ trước thu nhập mỗi ngày -
Cuba phát tín hiệu "mở cửa" với doanh nghiệp Mỹ: Xóa bỏ rào cản, trải thảm đỏ đón nhà đầu tư quốc tế -
Đón "tin vui" từ 1/7: Mẹ sinh con thứ 2 được nghỉ 7 tháng, cha có thêm thời gian "vàng" chăm sóc gia đình -
Góc khuất Showbiz Việt: Khi lòng tin đặt sai chỗ và những vụ trộm tài sản chấn động từ chính trợ lý thân cận
Thế giới
27/01/2017 17:33Bí mật đằng sau việc cựu Phó tổng thống Joe Biden chỉ di chuyển bằng tàu hoả liên tục trong 44 năm làm việc
Sau 44 năm làm việc miệt mài, khoảnh khắc ông cười thật tươi khi bước xuống nhà ga được đặt theo tên của ông: Joseph R. Biden Jr. Railroad Station tại Delaware, Wilmington là một thời khắc nhiều cảm xúc.
Sau 36 năm làm thượng nghị sĩ và 8 năm giữ chức phó tổng thống, không phải vô duyên vô cớ mà ông Joe Biden đã được mọi người đặt cho biệt danh vô cùng trìu mến: "người đàn ông của nhân dân." Gương mặt hiền hoà, đôi mắt sáng, phong thái điềm đạm cùng quan điểm làm việc rõ ràng của ông đã khiến nhiều người Mỹ không thể không yêu thích và quý mến.
Đặc biệt hơn nữa, cựu phó tổng thống còn là một người vô cùng giản dị. Trong suốt 44 năm làm việc của mình, mỗi ngày ông đều bắt chuyến tàu Amtrak từ Delaware đến Washington D.C để đi làm, mà không cần đến xe công vụ đưa đón. Tổng cộng, ông đã đi hơn 8.200 chuyến tàu/3 triệu km trong ngần ấy năm.
![]() |
Tuy nhiên, bí mật thực sự ẩn sau những chuyến tàu lao đi vun vút ấy lại khiến những người biết chuyện không khỏi đau lòng. Nó chính là một phần trong sự mất mát của gia đình ông Joe Biden vào năm 1972.
Sáu tuần sau cuộc bầu cử vào năm 1972, khi ông Joe đang ở Washington để làm công việc tuyển dụng của mình thì bất ngờ nhận được một cú điện thoại, thông báo về tai nạn đáng tiếc xảy ra với vợ và các con của ông. Bà Neilia cùng 3 người con đang đi mua sắm cho dịp lễ Giáng sinh thì bất ngờ bị một chiếc xe đầu kéo đụng vào hông xe của họ.
Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bà Neila cùng cô con gái út Naomi, vừa mới tròn 1 tuổi. Hai cậu con trai Beau và Hunter Biden chỉ tầm 3-4 tuổi đã phải trải qua nhiều tháng trời trong bệnh viện để điều trị sau chấn thương. Cả thế giới của ông Joe Biden như sụp Ngày mà Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào Thượng viện, buổi lễ đã được tổ chức ngay trong phòng bệnh của hai con trai ông, để tiện cho việc chăm sóc chúng.
![]() |
Quãng thời gian sau đó chính là chuỗi ngày đi sớm về khuya trên những chuyến tàu của ông Joe Biden. Sau khi nhậm chức, cựu phó tổng thống quyết định không chuyển tới Washington D.C mà dành ra 3 tiếng mỗi ngày để di chuyển bằng tàu lửa từ Delaware, Wilmington đếnWashington D.C để được "chúc các con ngủ ngon mỗi đêm, và hôn chúng vào buổi sáng ngày hôm sau"… - và ông làm điều này liên tục trong suốt 44 năm trời, mà không hề có một ngày gián đoạn.
Trả lời hãng tin CNN, ông Joe Biden tâm sự: "Điều tôi thường làm là ngồi trên chuyến tàu đêm để trở về nhà, nhìn ra ngoài, nhìn vào những cửa sổ lấp ló ánh đèn và nghĩ – chuyện gì đang xảy ra trên những bàn ăn đó; những người đó đang nghĩ gì; điều họ thật sự lo lắng là gì?…Đây là gia đình của tôi và là lí do tôi muốn trở về nhà…"
![]() |
Ngoài là một người cha hết mực yêu thương con cái, cựu phó tổng thống Joe Biden còn là một người hết lòng vì bạn bè. Giữa ông và cựu tổng thống Barack Obama tồn tại một tình bạn thân thiết, họ đối xử với nhau như những người bạn lâu năm chứ không giống với các chính trị gia, luôn phải cẩn trọng, dè chừng lẫn nhau. Chính điều này càng khiến người dân Mỹ thêm yêu quý vị phó tổng thống của mình.
Việc di chuyển bằng xe lửa này đáng lẽ đã kết thúc vào năm 2009, khi ông Joe Biden vừa nhậm chức phó tổng thống. Tuy nhiên, ông vẫn giữ thói quen 36 năm của mình, nên hành trình đi làm của ông vẫn không có gì thay đổi kể từ khi ông còn là thượng nghị sĩ. Thậm chí, ngay cả trong ngày nhậm chức của mình, ông cũng không dùng đến xe công vụ, mà vẫn đi lại bằng tàu hoả. Việc này đã có tiền lệ trước đây. Năm 1861, tổng thống Abraham Lincoln cũng đến dự lễ nhậm chức của mình bằng cách này.
![]() |
Buổi chiều ngày 21/1 vừa qua, chuyến tàu mà ông Joe Biden cùng vợ mình đặt chân lên chính thức trở thành một cột mốc đầy ý nghĩa chấm dứt thời gian làm việc ở Nhà Trắng của cựu phó tổng thống. Đó cũng là lần đầu tiên ông sử dụng tên thật để lên tàu, vì kể từ khi lên nắm chức phó tổng thống, ông luôn phải dùng thẻ trắng để đảm bảo an ninh.
Sau 44 năm làm việc miệt mài, khoảnh khắc ông cười thật tươi khi bước xuống nhà ga được đặt theo tên của ông: Joseph R. Biden Jr. Railroad Station tại Delaware, Wilmington là một thời khắc nhiều cảm xúc. Rất nhiều người thân, bạn bè đã có mặt tại nhà ga để đón chào ông. Với cựu tổng thống Joe Biden, được trở về nhà sau mỗi chuyến tàu là niềm hạnh phúc không bút nào tả xiết.
Theo Ngọc Vũ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
- Giấc ngủ – “chìa khóa vàng” quyết định chiều cao của trẻ (10:20)
- AFC xác nhận ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2027 (10:17)
- Lĩnh án tù vì rủ rê thiếu niên hàng xóm dàn cảnh cướp lại điện thoại đã cầm cố (10:07)
- Hé lộ nguyên nhân khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người bị thương trong hầm tàu hàng ở Khánh Hòa (10:06)
- Nghịch lý Gen Z: Bằng giỏi vẫn khó tìm việc, vì sao? (34 phút trước)
- Giá vàng thế giới suy yếu, giằng co trước biến động địa chính trị và chính sách lãi suất (36 phút trước)
- Tóc Tiên quyến rũ khó rời mắt trong loạt ảnh khoe sắc vóc ấn tượng (39 phút trước)
- Honda CR-V bản xăng chính thức ra mắt tại Việt Nam: Bổ sung nhiều công nghệ an toàn, giá biến động nhẹ (45 phút trước)
- Mỹ tung "siêu bom" phá hầm ngầm 2,3 tấn tập kích các điểm phóng tên lửa của Iran (47 phút trước)
- Chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành sau bầu cử (50 phút trước)



