-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
13/03/2021 22:10Bị mẹ chồng mắng mỏ, con dâu vẫn lặng im câm nín giả vờ ngoan ngoãn để phía sau thực hiện âm mưu tàn độc, khiến cả người cả thú cùng chết
Vụ giết người tàn bạo gây rúng động xảy ra vào ngày 7/3 mới đây tại ngôi làng quê vốn yên bình Lebung Hitam, thuộc quận Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir (OKI), tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Hung thủ là người phụ nữ tên Dewi Asmara (45 tuổi) và nạn nhân lại chính là mẹ chồng của cô ta, bà Noni (61 tuổi) và cả 3 con mèo được nuôi trong gia đình.
Theo tờ Tribun News, Dewi rất uất ức vì liên tục bị mẹ chồng mắng mỏ nhưng cô không được phép phản bác và cũng không dám phản kháng. Bực tức dồn nén một thời gian khiến Dewi mất lý trí và bày mưu hãm hại mẹ chồng để không phải chịu cảnh "ăn chửi" suốt ngày nữa.
Cô con dâu 45 tuổi này đã dùng một loại chất độc dùng để tiêu diệt thằn lằn trộn vào thức ăn và mang cho mẹ chồng ăn. Bà Noni sau khi ăn xong đã lăn đùng ra chết, 3 con mèo của gia đình (cũng ăn thức ăn có tẩm thuốc độc đó) cũng được phát hiện đã chết trong tình trạng sùi bọt mép.
Sau khi gây án, hung thủ đã đi đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. "Qua quá trình tra hỏi, nghi phạm Dewi Asmara thừa nhận đã cho một thìa chất độc diệt thằn lằn của nhãn hiệu Fra vào món canh cá pindang salai rồi đem lên cho mẹ chồng ăn", cảnh sát trưởng huyện Ogan Komering Ilir, ông Alamsyah Pelupessy cho biết. "Nạn nhân chết vì sùi bọt mép sau khi ăn thức ăn do con dâu phục vụ vào khoảng 11 giờ trưa nay, và 3 con mèo được tìm thấy đã chết bên ngoài ngôi nhà".
Dewi Asmara (45 tuổi) và chồng đã kết hôn được khoảng 2 năm. Họ làm nghề cạo mủ cao su ngoài làng. Bà Noni vốn có tiền sử mắc bệnh tim, thức ăn có chứa thuốc độc khiến bà tử vong ngay tức khắc. Trước đó, mối quan hệ của bà với con dâu không được tốt đẹp.
Những người hàng xóm đã biết Dewi là một người có "nhân cách xấu".
Đại diện ngôi làng Lebung Hitam, ông Dami, nói rằng ông đã biết một vài thông tin về cô con dâu này. Cô ta thường xuyên nói xấu mẹ chồng về vấn đề kinh tế. "Cá nhân tôi không thích hành vi của hung thủ, cô ta thường xuyên vu khống nói xấu người thân trong gia đình, đặc biệt là bà Noni", ông giải thích qua điện thoại chiều ngày 8/3.
Theo Gia An (Tổ Quốc)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (47 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)