-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thế giới
10/10/2020 06:42Bị muỗi đốt, chàng trai Campuchia phải sống với cái chân dị dạng suốt hơn 2 thập kỷ
Nhân vật trong câu chuyện nói trên là Bong Thet sống tại Kampong, tỉnh Chhnang, Campuchia. Mỗi lần di chuyển, anh phải khó nhọc kéo theo chiếc chân biến dạng, sưng to bằng cả con lợn. Thuở nhỏ, người đàn ông này từng ôm mộng được tỏa sáng trên sân cỏ. Thế nhưng, mọi ước mơ bỗng chốc tan thành mây khói vào năm Bong Thet lên 6 tuổi.

Anh cho biết khối u bắt đầu xuất hiện từ những vết thương nhỏ trên bàn chân. Vì nghĩ rằng đó chỉ là vết xước bình thường nên cha mẹ Bong đã không đưa con trai đi khám. Năm 12 tuổi các khối u ngày càng lan rộng khiến Bong Thet gặp khó khăn trong việc di chuyển. Thậm chí anh phải nghỉ học vì không thể đi bộ đường dài. Đến khi quay lại trường, cậu bé lại bị bạn học trêu ghẹo vì bên chân dị dạng.
Cha mẹ Bong Thet đều là công nhân với mức lương ít ỏi nên đành bất lực chứng kiến bệnh tình con trai ngày một nghiêm trọng. Trong hơn 2 thập kỷ chàng trai tội nghiệp phải sống với một bên chân tật nguyền, mãi cho đến khi nữ doanh nhân Dana Try tình cờ biết được câu chuyện và quyết định hỗ trợ chi phí điều trị cho anh.
Cô đã quyên góp 10.000.000 Riel Campuchia (gần 2.500 USD) để Bong có cơ hội đến bệnh viện. Khi kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng anh bị bệnh giun chỉ bạch huyết, hay còn gọi là bệnh chân voi, do ký sinh trùng giun chỉ gây ra. Các bác sĩ cho rằng Bong Thet mắc phải bệnh này sau khi bị muỗi đốt lúc còn nhỏ. Căn bệnh này là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên dị tật cơ thể cho nhiều bệnh nhân trên khắp thế giới. Cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị hoặc vắc xin phòng bệnh.
Tuy vậy, Bong Thet vẫn lạc quan, tiếp tục dùng thuốc do bác sĩ kê đơn để có một cuộc sống tốt hơn. “Biết rằng có những người quan tâm đến mình khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi rất biết ơn họ đã giúp đỡ. Tiền sẽ trả cho thuốc men và thức ăn”, chàng trai 27 tuổi cho hay.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




