-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thế giới
07/09/2023 13:58Bị nghi có quan hệ bất chính, thai phụ bị nhà chồng lột trần, ép đi diễu hành khắp phố
Mới đây, một cô gái 21 tuổi đang mang thai đã bị nhà chồng bạo hành dã man vì nghi ngờ cô có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Sau khi cô gái báo cáo với chính quyền, 9 người trong gia đình nhà chồng đã bị bắt giữ.
Theo tờ The New Indian Express đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 1/9/2023 vừa qua tại thị trấn Dhariyawad, thuộc quận Udaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Một cô gái 21 tuổi đang mang thai đã bị nghi ngờ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác rồi bỏ trốn theo anh ta.
Khi biết chuyện này, người chồng của cô là Kanha Gameti đã hết sức phẫn nộ. Anh ta đã đi bắt vợ về, sau đó cùng các thành viên khác trong gia đình mình bắt đầu đánh đập, tra tấn vợ. Ngay cả khi đang mang thai, cô gái vẫn bị lột trần rồi đi diễu hành khắp phố trong tình trạng khỏa thân, bất chấp cô đã cố gắng giải thích, kêu cứu và van xin.
Trong một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, cô gái đã bị chồng túm tóc và kéo tay đi trên đường khi không có mảnh vải che thân. Dù vô cùng đau đớn, uất ức, xấu hổ và sợ hãi nhưng cô gái không thể chống cự lại được. Nhiều người dân đã chứng kiến cảnh tượng này nhưng cũng chỉ có thể giương mắt đứng nhìn chứ không dám can thiệp.
Sau đó, cô gái đã quyết định nộp đơn tố cáo sự việc này với cảnh sát, dẫn đến việc người chồng Kanha Gameti và 8 thành viên khác trong gia đình anh ta đã bị bắt giữ.
Vào ngày 2/9, Thủ hiến bang Rajasthan, ông Ashok Gehlot đã tới gặp nạn nhân và hỗ trợ cho cô 100.000 rupee (hơn 28 triệu đồng) để chi trả viện phí và trợ cấp nuôi con. Ông Ashok Gehlot cho biết sẽ có một khoản tiền gửi cố định cho cô gái để cô có thể nuôi dạy con dễ dàng hơn. Thủ hiến cũng yêu cầu thành lập một đội điều tra về vụ việc này để sớm tìm lại công lý cho cô gái. Ông nói rằng không có chỗ cho những tội phạm như vậy trong một xã hội văn minh và chính phủ cam kết đảm bảo rằng công lý sẽ nhanh chóng được thực thi.
Ủy ban Nhân quyền bang Rajasthan cũng đã chỉ đạo Giám đốc Cảnh sát quận Udaipur hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho nạn nhân và điều tra kỹ lưỡng vụ việc.
Theo K.H (Phụ Nữ & Pháp Luật)








- Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Goldwin Cooking Oil, công an phát đi thông báo khẩn (21 phút trước)
- Kế toán trưởng mua bán trái phép hóa đơn hơn 22 tỷ đồng (33 phút trước)
- FBI thẩm vấn "bạn tình chuyển giới" của nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk (51 phút trước)
- Từ hiện tượng Lê Hoàng Hiệp bàn về văn hóa hâm mộ idol (58 phút trước)
- iPhone 17 Việt Nam rẻ hơn Thái Lan, Singapore tiền triệu (1 giờ trước)
- Trưởng thôn huy động người dân ra bắt cá thể tê tê đi "lạc" (1 giờ trước)
- Cặp “trai tài gái giỏi” VFC tung thêm bộ ảnh cưới trước thềm hôn lễ, cô dâu chú rể hot nhất tháng 11 là đây! (1 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ xe máy va chạm ô tô chở phạm nhân khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ (1 giờ trước)
- Máy bay không người lái Nga lại bị tố xâm nhập không phận NATO (2 giờ trước)
- Phát hiện lý do một số người châu Á dễ mắc bệnh gan (2 giờ trước)




