-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
-
Ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh còn diễn ra đến bao giờ?
-
Nhóm nam thanh, nữ tú trộm hơn nửa tỷ đồng
Thế giới
31/12/2015 16:54Bị nhốt một mình trong nhà, cậu bé 13 tuổi suýt chết vì tìm cách trốn đi chơi
Cậu bé 3 tuổi đã bị mắc kẹt giữa không trung do trèo cửa sổ trốn đi chơi khi bị bố nhốt trong nhà để học bài.
Ông Đàm Bảo Tân, đồn phó đồn công an Giả Kỳ thuộc Cục Công an huyện Miễn cho biết sự việc phát sinh hôm 5/12, khi họ đang trực trên đường dây nóng 112 thì nhận được tin ở trong vùng có một cậu bé bị treo lơ lửng trên không, tình hình rất nguy hiểm.
Một cảnh sát tên là Thang Ngọc Sinh nói, vị trí cậu bé mắc kẹt ở giữa tầng thứ 3 và thứ 4, với độ cao so với mặt đất khoảng 8 đến 9m. Đồng thời, do cái dây cậu bé sử dụng là một dây điện có vỏ cao su, đã treo trên không một thời gian dài nên rất dễ đứt, một khi sợ dây đứt lõi, hậu quả sẽ là một thảm họa.
![]() |
Cậu bé trèo cửa sổ để trốn ra ngoài chơi mà không ngờ mình bị mắc kẹt, treo lơ lửng giữa không trung. |
![]() |
Cậu bé Hào Hào, 13 tuổi trong tình trạng bán hôn mê. |
Để cứu cậu bé, cảnh sát đã dùng búa lớn phá vỡ cửa kính đồng thời tìm một sợi dây to cố gắng buộc cố định vào thắt lưng cậu bé. Đồng thời lúc đó tháo dần sợi dây trên tầng 5 để đưa dần cậu bé xuống. Sau đó, tại tầng 3, các cảnh sát đập cửa kính để đón cậu bé vào trong an toàn.
Cảnh sát ở hiện trường cho biết, lúc được giải cứu, cậu bé đã ở tình trạng bán hôn mê, có thể là do sợi dây điện xiết vào ngực gây ra tình trạng thiếu oxy. Rất may lúc đó lực lượng cứu hộ 119 và 120 đã đến hiện trường nên sau một lúc sơ cứu, cậu bé đã tỉnh lại.
![]() |
Lực lượng cứu hộ 119 và 120 đã đến hiện trường để giải cứu cậu bé. |
![]() |
Cha mẹ khi đi ra ngoài không nên để con cái ở một mình trong nhà để tránh gây ra hậu quả đau lòng. |
Qua điều tra được biết cậu bé là Hào Hào, năm nay 13 tuổi. Bởi vì hàng ngày cha mẹ phải đi làm mà người trông cậu bé là bà ngoại thì cũng ốm đau nên không thể theo sát cháu. Mặt khác Hào Hào tính cách cũng nghịch ngợm. Hôm xảy ra sự cố, cha Hào Hào nhốt cậu bé ở trong nhà để học bài.
Nhưng vì muốn ra ngoài chơi, Hào Hào đã tìm 1 sợi dây điện dài hơn 3m buộc vào lan can cửa sổ, đầu còn lại buộc vào thắt lưng để leo xuống dưới chơi. Không ngờ sợi dây diện không đủ dài nên cậu ta bị treo giữa không trung.
Sau sự việc này, cảnh sát cảnh báo rằng các trẻ nhỏ bản thân tương đối hiếu động nhưng ý thức an toàn lại kém, không có khả năng phòng ngừa sự nguy hiểm. Vì vậy cha mẹ khi đi ra ngoài không nên để con cái ở một mình trong nhà.
Theo Hồng Nam (afamily.vn/ Trí Thức Trẻ)








- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)
- Tổng thống Trump nói giải Nobel Hòa bình của ông Obama là "không công bằng" (11:02)
- 8 dấu hiệu của người dễ giàu sang phú quý, bạn có mấy điều? (27 phút trước)
- Thủ lĩnh cấp cao Hamas: Giao tranh ở Dải Gaza chấm dứt (32 phút trước)
- Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên (35 phút trước)
- Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau chiến thắng, Indonesia nhận “tin dữ” (39 phút trước)
- Clip hiếm: BTS trình diễn ở Việt Nam (39 phút trước)
- iPhone Ultra sẽ là biểu tượng mới của "đỉnh cao iPhone"? (39 phút trước)
- Lưu Diệc Phi chia tay Song Seung Hun vì "ngán tận cổ" (43 phút trước)




