-
Mỹ công bố 300 người nổi tiếng có tên trong hồ sơ Epstein: Giới tinh hoa cùng chính khách có đủ -
Mối quan hệ của vợ Cục trưởng Xuân Bắc và mẹ chồng lần đầu được tiết lộ -
CLB Công an Hà Nội bị AFC xử thua đúng ngày mùng 1 Tết vì sai lầm hy hữu -
Hà Nội và TP.HCM: Những nhịp thở bình yên trong buổi sáng đầu năm Bính Ngọ -
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp lên đường tới Mỹ: Việt Nam khẳng định vai trò sáng lập trong sứ mệnh hòa bình tại Gaza -
Sự cố hi hữu đêm Giao thừa Bính Ngọ: Khi sóng truyền hình bất ngờ... "ngược dòng" về năm cũ -
Bóng đá Việt Nam 2026: Khát vọng vươn tầm và hành trình khẳng định vị thế "nhà vua" -
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026 -
Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 nên mặc màu gì để cả năm hanh thông, may mắn? -
Tình tiết khó tin vụ người đàn ông tự trộm xe của mình ở Thái Nguyên, hé lộ lý do đằng sau?
Thế giới
09/09/2019 04:25Bi quan nói với mẹ 'Con sống thế đủ rồi', bé trai 14 tuổi cuối cùng cũng nở nụ cười khi nhận được hàng ngàn lời chúc từ khắp nơi trên thế giới
Sinh ra đã mang trong mình căn bệnh rối loạn di truyền về da, cậu bé Rhys chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi trên chiếc xe lăn và ngắm nhìn những đứa trẻ khác nô đùa. Mẹ của Rhys luôn lo sợ rằng, cậu bé sẽ khó vượt qua được tuổi thiếu niên. Thế nên đối với gia đình Rhys, việc cậu vẫn có thể sống sót để chào đón sinh nhật tuổi thứ 14 đã là cả một kỳ tích. Năm nay, cậu bé khuyết tật sống tại thị trấn Bolton, Anh Quốc đã rất vui mừng khi nhận được gần 3.000 tin nhắn và quà từ khắp nơi trên thế giới.
Ngay từ khi chào đời, Rhys đã bị hành hạ bởi căn bệnh thượng bì bóng nước. Những bọng nước mọc đầy trên lớp da mỏng manh không chỉ gây ra tổn thương đau đớn mà còn khiến các ngón tay cậu bé dính chặt lại với nhau. Giờ đây, mọi sinh hoạt của Rhys đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn vì lớp da chân phía sau đầu gối của cậu đã bị dính liền khiến chân luôn ở trong tư thế gập. Trung bình cứ 3 ngày, Rhys phải thay băng bó một lần để tránh bị nhiễm trùng da.
Đã nhiều lần, Rhys chỉ ước sẽ có một chú bướm bay đến và đưa cậu đến một nơi xa xôi để không còn phải chịu đau đớn và khổ sở như thế này nữa. Lúc nghe lời tâm sự xé lòng như vậy, cô Tanya lại động viên con trai mình hãy nhìn về tương lai phía trước.
Để chuẩn bị điều ý nghĩa cho ngày sinh nhật lần thứ 14 diễn ra vào ngày 21/9 của Rhys, cô Tanya kêu gọi cộng đồng mạng Facebook gửi lời chúc tới cậu bé. Thật bất ngờ là chỉ sau vài ngày, số lượng tin nhắn và quà tặng dành cho Rhys đã đạt con số chóng mặt. Nhận được sự yêu mến từ những người thân yêu, thậm chí là những người xa lạ, Rhys đã nở nụ cười trên môi. Cậu dành thời gian mở từng hộp quà, đọc từng tấm thiệp một với niềm hạnh phúc khôn xiết.
Câu chuyện cảm động của Rhys đã chạm tới trái tim của hàng triệu con người khắp nơi trên thế giới. Nhiều tổ chức lớn đã ngỏ ý muốn làm những hoạt động ý nghĩa dành riêng cho cậu bé đáng thương này.
Theo Hiếu Minh (Helino)
- Meta buộc người dùng máy tính quay lại "ngôi nhà chung" Facebook nếu muốn chat Messenger (17/02/26 22:30)
- Đừng để cơn gút cấp "phá hỏng" cuộc vui trong những ngày Tết (17/02/26 22:22)
- Miền Bắc chuyển lạnh ngay đầu năm mới, không khí lạnh mạnh gây mưa rét nhiều ngày liên tiếp (17/02/26 21:30)
- Đài truyền hình Canada nhầm quốc tịch VĐV Hàn Quốc thành Trung Quốc, nhất định không xin lỗi (17/02/26 20:47)
- Tin được không! Tấm thẻ bài này vừa được bán với giá 427 tỷ đồng (17/02/26 20:35)
- Lãnh tụ tối cao Iran đáp trả cứng rắn trước những lời đe dọa của ông Trump (17/02/26 20:27)
- Kỷ luật thép của Cristiano Ronaldo: Một thập kỷ không một "miếng khoai tây chiên" (17/02/26 20:18)
- Gần 1.600 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phạt ngày mùng 1 Tết (17/02/26 17:33)
- Mức phạt nồng độ cồn Tết 2026: Uống 1 chén rượu, 1 cốc bia có bị xử phạt? Kịch khung bao nhiêu? (17/02/26 17:10)
- Khi "Deepfake" trở thành hung khí: Ma trận lừa đảo mạo danh lãnh đạo và Shark bằng AI (17/02/26 16:56)