-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
04/02/2018 03:34Bí quyết giúp người đàn ông Nga sống sót 5 ngày trong rừng -31 độ
Người đàn ông 31 tuổi tên Andrey đến từ vùng Chelyabinsk ở miền trung nước Nga may mắn thoát chết sau khi trải qua 5 ngày bị lạc trong khu rừng gần Snezhinsk với nhiệt độ hạ xuống gần -31 độ C, Sputnik News hôm qua đưa tin.
Andrey vào rừng chặt củi nhưng không tìm được lối ra. Để sống sót, Andrey phải ăn ngọn thông và dùng tuyết thay nước uống.
"Hai ngày đầu tiên tôi vẫn ổn, nhưng tôi đói cồn cào và khát nước, có cảm giác mất nước, vì vậy tôi uống tuyết tan và ăn ngọn lá thông. Tôi nhóm lửa và ngủ bên cạnh đống lửa để giữ ấm. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là bị đông cứng trong rừng. Khi mọi người tìm thấy tôi, tôi đã không còn minh mẫn. Tôi cởi mũ và áo khoác và chỉ mặc độc một chiếc áo len", Andrey chia sẻ.
Theo các chuyên gia, Andrey cởi bỏ mũ, áo do một hiện tượng gọi là "sự ấm áp trước khi chết cóng". Khi bị cóng lạnh trong thời gian dài, máu ấm trong cơ thể sẽ được dồn vào sâu bên trong để bảo vệ các cơ quan nội tạng trọng yếu. Khi cơ thể cảm nhận được rằng không tiếp tục chống chọi được nữa với cái lạnh, máu ấm sẽ được giải phóng để tỏa ra khắp cơ thể một lần cuối.
Lúc này, nạn nhân đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp khắp người, khiến họ cởi bỏ quần áo, thậm chí nhiều người trần truồng giữa tuyết lạnh. Tuy nhiên, khoảnh khắc này không kéo dài. Nạn nhân sau đó sẽ nhanh chóng mất nhiệt, lịm dần và tử vong nếu không được cứu kịp thời.
Andrey may mắn được những người bạn giải cứu vào đúng thời khắc đó. Họ đã liên tục tìm kiếm anh suốt vài ngày. "Nếu chúng tôi chỉ đến muộn 40 phút, anh ấy sẽ không còn sống. Anh ấy ở trong tình trạng khá tồi tệ khi chúng tôi đến", một người bạn của Andrey chia sẻ.
Andrey đang điều trị trong bệnh viện và chỉ bị một số vết thương nhỏ bao gồm bàn tay bị cóng lạnh. Vùng Chelyabinsk từng có nhiệt độ hạ thấp tới -37 độ C trong mùa đông này.
Theo Phương Hoa (VnExpress.net)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)