-
2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu -
Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm -
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch của nữ người mẫu 8X: Cái chết tức tưởi sau cuộc "trùng tu" nhan sắc -
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ?
Thế giới
07/11/2017 16:50Bị ruồng rẫy, người phụ nữ đã có gia đình quyết đầu độc người tình bằng thủy ngân
Chỉ vì muốn ngăn không cho bạn trai chia tay với mình, người phụ nữ tên Lưu Linh (35 tuổi) ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã nhân lúc người yêu ngủ say và lén tiêm cho đối phương một liều thủy ngân.
Theo tìm hiểu, Lưu Linh và bạn trai Trần Hạo từng là bạn học thời cấp 3. Năm 2012, Lưu Linh công tác tại Bắc Kinh (TQ) và thông báo điều này với bạn bè trên mạng. Thời điểm đó, Trần Hạo chủ động trò chuyện với Lưu Linh và kể rằng mình đã kết hôn nhưng chưa có con, sau đó họ gặp nhau trong một lần họp lớp ở Bắc Kinh. Hôm ấy, Lưu Linh nói rõ với Trần Hạo việc mình đã lấy chồng và có con.
Tuy nhiên sau đó, họ vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau, tâm sự với nhau về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình, từ đó dần dần 2 bên nảy sinh tình cảm với nhau. Năm 2015, Lưu Linh ly hôn chồng nhưng vẫn chưa nhận giấy ly hôn, rồi bắt đầu sống chung với Trần Hạo tại Vũ Hán. Đến đầu năm 2016, Trần Hạo đề nghị chia tay để quay lại Bắc Kinh làm việc.
Tại trụ sở công an, Lưu Linh đau khổ nói: "Tôi không muốn đi Bắc Kinh, cũng không muốn chia tay anh ấy, càng không muốn để anh ấy đi. Tôi chỉ nghĩ là nếu như bị bệnh, anh ấy sẽ không thể đi được nữa. Tôi đã từng đọc 1 bản tin nói về 1 cô gái vì trúng độc thủy ngân mà phải trị bệnh tận mấy tháng trời mới khỏi. Cho nên tôi mới nảy ra ý tiêm thủy ngân cho anh ấy".
Nghĩ là làm, Lưu Linh đã đến hiệu thuốc mua ống tiêm và 89 chiếc cặp nhiệt độ, thu được 5ml thủy ngân. Ngày 21/2/2016, Lưu Linh chuẩn bị sẵn 1 cốc cà phê pha thuốc ngủ đợi Trần Hạo về nhà. Khi bạn trai đã ngủ say, Lưu Linh lén truyền dịch thủy ngân vào đùi đối phương thông qua ống kim tiêm.
Sau đó, nạn nhân vẫn không hề hay biết mình bị đầu độc, chỉ thấy ốm mãi không khỏi. 1 tháng sau, Lưu Linh đã nhắn tin thú nhận với bạn trai việc làm sai trái của mình. Chính bố của Trần Hạo đã trình báo sự việc này với cơ quan công an.
Hành vi của Lưu Linh đã khiến bạn trai cô bị trúng độc nghiêm trọng, tổn thương tim, phổi, thận, đại tràng và tủy ở cấp độ 2, đến nay khả năng loại thải thủy ngân vẫn còn chậm. Với tình trạng này, nạn nhân Trần Hạo cần điều trị ít nhất 4 năm, thời gian trị bệnh có thể kéo dài 20 năm hoặc cả đời.
Tại phiên tòa diễn ra đầu tháng 11/2017 vừa qua, bị cáo Lưu Linh nói rằng bản thân vì chạy theo mối tình này mà đã bỏ chồng bỏ con, đã bỏ ra rất nhiều nhưng cuối cùng lại bị đối phương bỏ rơi, "tay trắng ra về" nên cảm thấy không đành lòng, mất kiểm soát cảm xúc mới thành ra như vậy. Quan tòa cũng đã đưa ra mức án cuối cùng, bị cáo Lưu Linh sẽ phải chịu án 6 năm tù giam hình sự vì tội cố ý gây thương tích và đền bù hơn 77 vạn NDT (tương đương 2,6 tỷ VND) cho người bị hại.
Theo Khánh Chi (Thời Đại)
- Cháy nhà 4 người thiệt mạng: Bố ôm chặt che chắn, con 1 tháng tuổi thoát chết kỳ diệu (11:02)
- Cứu sống bé trai 13 tuổi nghi uống thuốc diệt chuột liên tục 4 ngày (30 phút trước)
- Minh Tú gây sốc khi tổng kết năm 2025: Nợ ngân hàng nửa tỷ, sức khỏe chạm đáy sau loạt biến cố (38 phút trước)
- Lật xe khách, ít nhất 7 người tử vong (42 phút trước)
- Honda chính thức mở bán "ông hoàng xe số" 125cc mới giá 35 triệu đồng: Chất hơn Wave Alpha và Future (1 giờ trước)
- Dương Ái Vy xin lỗi sau ồn ào "hát đè" bản quyền ca khúc của đàn chị (1 giờ trước)
- Thật khó hiểu! Đến cả màu Galaxy S26 Ultra cũng 'nhái' lại iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)
- Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đối mặt án 10 năm tù (1 giờ trước)
- Vinpearl bổ nhiệm tân tổng giám đốc (1 giờ trước)
- Đình Bắc dành toàn bộ tiền thưởng làm từ thiện (1 giờ trước)