Thế giới

Bị sỉ nhục vì lỡ vứt bỏ đôi giày hàng hiệu của chủ nhà, nữ lao công tự tử ngay tại nơi làm việc

Không những bị đòi số tiền đền bù quá lớn so với thu nhập, người nữ lao công còn bị chủ nhà lăng mạ một cách thậm tệ đến mức bà quyết định treo cổ tự vẫn vì quá sức chịu đựng.

Bị sỉ nhục vì lỡ vứt bỏ đôi giày hàng hiệu của chủ nhà, nữ lao công tự tử ngay tại nơi làm việc

Trong đoạn video được truyền thông trong nước đăng tải, cô Cui chạy đến tòa nhà nơi mẹ cô làm việc trước khi qua đời để đòi công lý nhưng bị nhân viên bảo vệ địa phương kéo đi và đuổi đi.

Tờ Sohu đưa tin, một người lao công làm việc tại một khu nhà ở Diên An, tỉnh Thiểm Tây, đã bị chủ nhà kiện đòi bồi thường 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng) vì vô tình vứt bỏ một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của anh ta.

Cũng theo Sohu, con gái người dọn dẹp họ Thôi cho biết, ngày 24/8 vừa qua, trong quá trình dọn dẹp, mẹ cô đã vứt nhầm đôi giày phiên bản giới hạn của chủ nhà vào thùng rác . Được biết đôi giày của chủ sở hữu trị giá 699 nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng).

Chủ nhà sau đó cũng khẳng định rằng đôi giày này là phiên bản giới hạn và không thể mua được với giá gốc nữa. Nếu người dọn dẹp không tìm thấy chúng, anh ấy sẽ cần phải bồi thường.

Vài ngày sau, chủ căn hộ đó báo cáo với ban quản lý khu chung cư rằng bên trong đống rác có đôi giày phiên bản giới hạn. Theo đó, họ yêu cầu mẹ Thôi bồi thường số tiền 10.000 NDT (gần 33 triệu đồng), trong khi đôi giày được mua với giá ban đầu là 699 NDT (gần 2,3 triệu đồng).

Vì thấy quá vô lý với số tiền phải đền bù, mẹ chị Thôi đã không đồng ý khiến chủ nhà phải gửi đơn khiếu nại lên ban quản lý tòa nhà. Đại diện ban quản lý sau đó cũng đã sắp xếp cho người nữ lao công cùng người nhà đến hòa giải với chủ nhà vào ngày 28/8, tuy nhiên theo lời chị Thôi cho biết, lúc đó mẹ cô đã bị chủ nhà xúc phạm và lời nói nghe rất khó chịu trước nhiều người.

Bị sỉ nhục vì lỡ vứt bỏ đôi giày hàng hiệu của chủ nhà, nữ lao công tự tử ngay tại nơi làm việc - 1
Khu nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng,

Sau đó, tránh để không khí thêm phần căng thẳng, Thôi đã đưa mẹ lánh mặt ra chỗ khác để mình và người thân tiếp tục thương lượng. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến sau đó là người nữ lao công đã treo cổ tự tử vì không thể chịu đựng được sự sỉ nhục mình vừa trải qua.

Đến khi mọi người phát hiện ra vụ việc thì người phụ nữ đã qua đời dù cơ thể vẫn còn hơi ấm. Cha của Thôi cũng cho biết thêm, vợ ông gọi một cuộc điện thoại cuối về cho chồng và thông báo rằng họ vẫn một mực đòi bồi thường 10.000 NDT.

Câu chuyện, chủ nhà sỉ nhục đến mức bức tử một người quét dọn vì một đôi giày sau đó đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng đại lục. Phía ban quản lý khu chung cư cho biết rằng, trong quá trình hai bên thương lượng, thực sự đã có mâu thuẫn xảy ra. Có lẽ chủ căn hộ kia đã lớn tiếng mắng mỏ vài câu nên bà đã không thể chịu đựng nổi.

Tuy nhiên, một người phụ trách khác của khu chung cư lại đột ngột phủ nhận cách nói này, cho rằng không có việc chủ căn hộ chửi rủa nhân viên vệ sinh. Sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, camera giám sát đã được giao cho cảnh sát điều tra. đại diện của ban quản lý sau đó cho biết, họ đã tiến hành hai lần hòa giải cho hai bên, chênh lệch giữa hai bên quá lớn và không có kết quả, hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Ngày 10/9, cô Thôi chia sẻ với truyền thông rằng sau buổi hòa giải của cảnh sát ngày 9/9, đã đạt được thỏa thuận bồi thường sơ bộ. Theo đó, chủ của đôi giày và ban quản lý căn hộ sẽ bồi thường 480.000 NDT (gần 1,6 tỷ đồng).

"Cảnh sát đã ký thỏa thuận bồi thường sơ bộ, cảnh sát vẫn cần thương lượng với chủ đôi giày và ban quản lý chung cư để biết chi tiết cụ thể. Chúng tôi đều hy vọng sự việc này sẽ được xử lý thích đáng trong thời gian sớm nhất", cô Thôi cho biết.

Tuy nhiên người con gái của nạn nhân vẫn tỏ ra vô cùng bức xúc trước cái chết oan uổng của mẹ: "Đó chỉ là vấn đề bồi thường, cuối cùng, hậu quả là mẹ tôi đã qua đời. Liệu như vậy có đáng hay không?".

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-si-nhuc-vi-lo-vut-bo-doi-giay-hang-hieu-cua-chu-nha-nu-lao-cong-tu-tu-ngay-tai-noi-lam-viec-d181893.html