-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
26/10/2017 15:40Bị siết nợ với lãi suất trên trời, người đàn ông cùng quẫn tẩm xăng thiêu sống cả nhà
Daily Mail ngày 24/10 đưa tin một người đàn ông Ấn Độ đã tẩm xăng thiêu sống cả nhà chỉ vì trót vay nặng lãi. Vụ án xảy ra tại tỉnh Tirunelveli, miền nam Ấn Độ hôm 23/10 vừa qua khiến cho dư luận nước này xôn xao.
Theo cán bộ đứng đầu địa phương, ông Sandeep Nanduri, hồi đầu năm 2017, anh Esakimu có vay 142.000 rupee (tương đương khoảng 48 triệu VND) để làm ăn nhưng bị chủ nợ ép phải trả mức lãi cao hơn thỏa thuận ban đầu. Anh Esakimu đã trả gần gấp đôi số tiền gốc ban đầu nhưng bọn cho vay nặng lãi vẫn ép gia đình anh phải trả thêm một khoản gần 69 triệu đồng nữa.
Ông Nanduri còn cho hay cảnh sát địa phương đã tạo áp lực ép Esakimu phải thanh toán nốt số tiền lãi trên trời kia, khiến cho anh ta bị dồn vào đường cùng dẫn tới hành động dại dột. Vợ và con gái Esakimu đã tử vong sau khi bị tẩm xăng thiêu sống còn bản thân Esakimu lại sống sót và hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ người cho vay nặng lãi hôm 24/10 ngay sau khi vụ án mạng đáng tiếc xảy ra.


"Chúng tôi đã mở cuộc điều tra để làm rõ nghi vấn cảnh sát và cán bộ địa phương không giúp đỡ dân. Bên cạnh đó, chủ nợ cũng phải chịu trách nhiệm trước cáo buộc gián tiếp gây ra vụ tự tử và vi phạm luật vì cho vay với lãi suất cắt cổ", ông Nanduri trả lời phỏng vấn của AFP cho biết.
Được biết, tại hầu hết các bang ở Ấn Độ đều có những kẻ cho vay nặng lãi như vậy. Tuy nhiên, dù chính thức hay không chính thức thì tất cả các chủ nợ đều không được lấy lãi trên 21%.
Hàng nghìn người dân nghèo Ấn Độ, chủ yếu là nông dân, gần như không thể tiếp cận khoản vay từ ngân hàng nên đành phải vay nóng từ những kẻ cho vay nặng lãi. Với mức lãi lên tới 50%, người vay chỉ có thể quanh quẩn trong cái vòng tròn nợ nần mà không thể nào thoát ra. Chưa kể họ còn thường xuyên phải chịu đựng những lời đe dọa và bạo lực để đòi tiền từ các chủ nợ.
Vài năm gần đây, đã có hàng trăm người tự tử vì nợ nần, đặc biệt ở Tamil Nadu, nơi hạn hán xảy ra liên miên khiến những hộ nghèo luôn phải chịu áp lực về kinh tế.
Theo một báo cáo chuyên môn năm 2012, gần 48% nông dân Ấn Độ vay nợ từ những nguồn bất chính như chủ nợ hay chủ đất.
Theo Đan Vy (Thời Đại)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




