Thế giới

Bị thương chảy máu đầu nhưng vẫn cố đi cầu thần tài, thanh niên khiến dân mạng sốc nặng

Một thanh niên Trung Quốc khiến người dùng mạng xã hội nước này bị sốc sau khi từ chối đi bệnh viện dù ngất xỉu trên đường tới đền thờ thần tài, nói rằng anh cần tiếp tục hành trình để thoát khỏi rắc rối tài chính.

Bị thương chảy máu đầu nhưng vẫn cố đi cầu thần tài, thanh niên khiến dân mạng sốc nặng
Thanh niên không muốn đi bệnh viện dù chấn thương ở đầu (Ảnh: SCMP)

8 giờ sáng 16/10, thanh niên 26 tuổi leo núi Bắc Cao Phong ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) để thăm Chùa Linh Thuận. Anh bắt đầu leo núi sau khi thức cả đêm làm việc đến 5 giờ sáng và không ăn sáng.

Theo trang tin hangzhou.com.cn, khi cách Chùa Linh Thuận khoảng hơn 10 mét, thanh niên bất ngờ ngã xuống đất và chấn thương vùng đầu.

Sĩ quan cảnh sát Ji Jiangmin tiến lại gần và hỏi anh ta có cần đi bệnh viện hay không, nhưng anh trả lời: "Anh đợi được không? Tôi muốn bái Thần Tài trước khi đi bệnh viện".

Ban quản lý nhà chùa thậm chí đã hỗ trợ thanh niên đi cấp cứu bằng cách khởi động lại cáp treo vốn đã đóng cửa để bảo trì trong nhiều tháng.

Thanh niên 26 tuổi cho biết anh quyết định tới thăm chùa để cải thiện may mắn và kiếm nhiều tiền hơn. Anh không muốn xuống núi trước khi tới chùa.

Cảnh sát và nhân viên y tế bị sốc trước câu trả lời của anh ta, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục anh ta thay đổi ý định.

"Anh có muốn sống không vậy? Nhà chùa lúc nào cũng mở cửa, sau khi phục hồi anh có thể quay lại," sĩ quan cảnh sát Ji nói.

Chùa Linh Thuận được biết đến là "nơi thờ thần tài số một". Ngũ Bộ Thần Tài được thờ tại đây từ thời Bắc Tống, theo SCMP.

Câu chuyện xảy ra khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc.

"Anh ta sợ nghèo hơn sợ chết," một người dùng mạng xã hội bình luận.

"Anh ta nói vậy cũng có lý mà. Không cầu thần tài thì lấy đâu ra tiền chữa vết thương," một người khác viết.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-thuong-chay-mau-dau-nhung-van-co-di-cau-than-tai-thanh-nien-khien-dan-mang-soc-nang-d190270.html