-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thế giới
08/06/2020 17:05Bị trực thăng 'quay vòng vòng' 175 lần, người phụ nữ 75 tuổi khởi kiện vì trải nghiệm nhớ đời
Bà Katalin Metro, 75 tuổi, bị vấp ngã khi đang leo lên đỉnh Piestewa, Phoenix. Sau đó, bà mất phương hướng và cần hỗ trợ để xuống chân núi.
Tuy nhiên, công đoạn cứu hộ lại trở thành một trải nghiệm kinh hoàng khi bà Metro bị buộc chặt trên cáng và được trực thăng nhấc lên trên không trung. Chiếc cáng bắt đầu xoay dữ dội với khoảng 175 vòng xoay trong 60 giây ở giữa trời.
Luật sư của bà Katalin Metro đã đệ đơn kiện lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, hiện tại đã nộp đơn kiên chính thức đối với công ty cứu hộ, cáo buộc đội ngũ tham gia giải cứu đã "vô trách nhiệm" với người cần hỗ trợ.
| Đoạn video về cuộc giải cứu hi hữu. |
"Bà Katalin đã nói với những nhân viên cứu hộ của thành phố Phoenix rằng bà không muốn được đưa xuống bằng trực thăng. Tuy nhiên những người này đã bỏ ngoài tai và quyết định đưa bà Katalin xuống núi bằng phương án dùng trực thăng".
"Thành phố Phoenix hiểu rõ về nguy cơ có thể xảy ra trường hợp cáng sẽ bị xoay vòng như vậy, có thể gây tổn thương và ảnh hưởng xấu tới người nằm trên cáng nếu không được thực hiện đúng như tiêu chuẩn an toàn," đơn kiện viết.
Theo luật sư, bà Katalin hiện đang phải chịu những đau đớn, tổn thất về sức khỏe và tinh thần sau vụ việc.
"Bà Katalin Metro đã phải chi một khoản tiền lớn cho thuốc men, điều trị, dịch vụ y tế và sẽ cần những khoản tiền như vậy trong tương lai".
Theo báo cáo y khoa từ tháng 11 năm ngoái, bà Metro đã bị sưng, bầm tím 2 mắt, ảnh hưởng thính giác và một số mô mềm trên đầu bị sưng.
Bà đã được đưa tới trung tâm phục hồi chức năng tại Bệnh viện St. Joseph's vào ngày 11/6 và xuất viện vào ngày 28/6. Sau khi bắt đầu được điều trị ngoại trú, viện phí của bà Metro tăng lên tới hơn 290.000 USD.
Chồng bà Katalin, ông George Metro, cho biết ông rất hoang mang "không biết vợ sống hay chết" khi chiếc cáng rung lắc và quay vòng trên không trung.
"Lời đầu tiên bà ấy nói là 'May mà còn sống'. Bà ấy nghĩ rằng mình sắp chết khi bị xoay trên không như vậy," người chồng nói.
Theo Tất Đạt (Tổ Quốc)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (40 phút trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (54 phút trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)