-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
Thế giới
31/03/2025 17:00Bị vợ mắng chửi liên tục, chồng bỏ sang nhà hàng xóm 'sống nhờ': 10 ngày sau vợ đi tìm thấy cảnh khó tin
Mới đây, một người đàn ông họ Kuang ở Cao An, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã bỏ nhà ra đi vì bị vợ mắng nhiếc trong thời gian dài.Điều khiến mọi người khó tin đó là thay vì tới nhà người thân, bạn bè hay khách sạn ở tạm, người đàn ông lại quyết định đến sống nhờ ở nhà hàng xóm ngay bên cạnh.
Để rồi 10 ngày sau đó, người vợ nhận được một cuộc gọi báo mới đi tìm chồng thì chứng kiến cảnh tượng ngỡ ngàng.

Bỏ nhà ra đi vì vợ… nói nhiều
Theo báo cáo từ cảnh sát địa phương, người đàn ông họ Kuang đã chuyển xuống sống trong một tầng hầm ẩm ướt từ nửa cuối năm 2024 do không chịu nổi những lời cằn nhằn, la mắng liên tục từ vợ.
Môi trường sống dưới tầng hầm vô cùng khắc nghiệt. Nơi đây không có giường ngủ, nhiệt độ lạnh buốt đến mức khó chịu, nhưng với Kuang, đó vẫn là lựa chọn tốt hơn việc đối mặt với những căng thẳng trong hôn nhân của mình.
Suốt nhiều tháng, Kuang cam chịu sống trong cảnh thiếu thốn, tưởng chừng như đã quen với sự khổ cực. Tuy nhiên, cuộc sống khắc nghiệt dưới tầng hầm dần đẩy người đàn ông đến giới hạn.
Đến cuối năm 2024, trong một lần vợ chồng xảy ra tranh cãi, Kuang lại bỏ nhà ra đi thì vô tình phát hiện nhà hàng xóm trong khu dân cư bị bỏ trống. Người đàn ông lập tức nảy ra ý định táo bạo: tới nhà hàng xóm sống nhờ và biến nơi đây thành "nơi trú ẩn" mới của mình.

Sống nhờ ở nhà hàng xóm, chỉ ăn ké 10kg thịt lợn và gạo
Nghĩ là làm, Kuang trèo tường vào nhà của người hàng xóm tên Liang.
Bên trong căn nhà, ông phát hiện một "kho báu" nhỏ: vài kg gạo và 10 kg thịt lợn được bảo quản trong tủ lạnh. Không chần chừ, Kuang mang theo nồi cơm điện cùng một số vật dụng cá nhân, thoải mái chiếm lĩnh phòng ngủ chính như thể đó là nhà mình. Trong 10 ngày, ông sống nhờ bằng lương thực dự trữ của gia chủ, tận hưởng sự yên bình mà ông không tìm thấy ở nhà.
Điều đáng chú ý là dù có cơ hội lấy đi nhiều tài sản giá trị như nhẫn kim cương hay vòng cổ, Kuang chỉ "mượn" 37 nhân dân tệ (khoảng 13.000 VNĐ) để mua thuốc lá. Có lẽ, với ông, điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc, mà là một nơi để trốn chạy khỏi những áp lực trong cuộc sống hôn nhân.
Bại lộ và cái kết không ngờ
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tiếp diễn trong bí mật, cho đến ngày thứ 10, khi chủ nhà Liang bất ngờ trở về. Những dấu hiệu bất thường như đồ đạc bị xáo trộn, thức ăn trong tủ lạnh vơi đi đáng kể khiến Liang lập tức nghi ngờ. Không chần chừ, ông báo cảnh sát. Sau cuộc điều tra nhanh chóng, lực lượng chức năng tìm thấy Kuang đang ẩn náu trong tầng hầm của một ngôi nhà khác trong khu dân cư. Sự thật được phơi bày, người vợ chạy tới nhà người hàng xóm thì chứng kiến cảnh tượng chồng mình theo cảnh sát về đồn.

Viện Kiểm sát nhân dân Cao An sau đó đã vào cuộc, xác định Kuang phạm tội xâm nhập trái phép nơi ở của người khác và trộm cắp tài sản. Từ một người chỉ muốn tìm kiếm sự yên bình, ông giờ đây phải đối mặt với vòng lao lý.
Hệ lụy của cuộc hôn nhân luôn căng thẳng
Vụ việc của Kuang không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tác động tâm lý của các vấn đề hôn nhân đối với mỗi cá nhân. Để tránh đối diện với người vợ hay cằn nhằn, người chồng chấp nhận sống khổ cực trong tầng hầm, thậm chí liều lĩnh đột nhập nhà người khác để có một cuộc sống tạm bợ.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, những căng thẳng trong đời sống vợ chồng nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến những hành động tiêu cực. Trong trường hợp này, thay vì tìm cách đối thoại, cải thiện quan hệ với vợ, Kuang lại chọn cách trốn chạy và cuối cùng vướng vào vòng lao lý.
Bài học cảnh tỉnh
Từ một người đàn ông chỉ muốn tìm kiếm sự yên bình, Kuang giờ đây phải đối mặt với hậu quả pháp lý cho những hành động của mình. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở rằng, khi gặp khó khăn trong hôn nhân hay cuộc sống, việc đối thoại, tìm giải pháp hòa giải vẫn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, thay vì lựa chọn những con đường sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)








- Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng (18:06)
- Nhà Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ở Cao Bằng bị ngập sâu (18:01)
- Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt (13 phút trước)
- Bộ Chính trị yêu cầu Đà Nẵng làm rõ có "việc này việc kia" khi sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ trước đây (19 phút trước)
- Lời trần tình của các nạn nhân trở về từ "hang ổ" tội phạm lừa đảo (25 phút trước)
- TP HCM mưa kéo dài, đường sá ngập sâu (28 phút trước)
- 3 huấn luyện viên từ chức sau 5 vòng: V-League dần trở nên khắc nghiệt hơn (33 phút trước)
- Sử dụng 92 tài khoản thao túng cổ phiếu AGG: Phạt nặng 1 cá nhân, 1 doanh nghiệp và 26 nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc (1 giờ trước)
- Gia đình Hà Nội ngập 12 lần trong năm, lo sợ "trận lụt ám ảnh năm 2008 trở lại" (1 giờ trước)




