Trong khi các nhà lãnh đạo chuẩn bị cho cuộc gặp mang tính quyết định tại Malaysia, thì tại vùng biên giới hai nước vào ngày thứ năm của cuộc xung đột vẫn không một phút bình yên, mà chỉ có tiếng gầm của vũ khí hạng nặng và những cáo buộc nảy lửa từ cả hai phía, đẩy hy vọng về một lệnh ngừng bắn vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Cuộc chiến không khoan nhượng trên thực địa

Từ 3 giờ sáng, khi phần lớn thế giới còn đang say ngủ, giao tranh đã tái bùng phát dữ dội. Phía Campuchia tố cáo quân đội Thái Lan mở hàng loạt cuộc tấn công vào các khu vực đền thiêng Ta Moan Thom và Ta Krabey, thậm chí sử dụng cả chiến đấu cơ không kích. Mục tiêu của Thái Lan, theo Phnom Penh, là chiếm đóng các vị trí chiến lược và leo thang xung đột ngay trước thềm đàm phán.

bien-gioi-campuchia-thai-lan-tiep-tuc-vang-tieng-sung-truoc-gio-dam-phan-1753685113.webp
Lính Thái Lan phá dỡ cầu thang thép dẫn lên đồi Phu Makua. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Đáp lại, quân đội Thái Lan công bố hình ảnh binh sĩ của họ đang phá hủy một hệ thống cáp treo và thang mà Campuchia dựng lên ở đỉnh Phu Makua – một điểm cao chiến lược có thể quan sát toàn bộ khu vực. Bangkok tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Campuchia khỏi ngọn đồi này từ hai ngày trước và đang đối phó với các tay súng bắn tỉa đối phương vẫn còn mai phục. Cả hai bên đều tố cáo nhau điều thêm quân và nã rocket vào lãnh thổ của nhau, biến khu vực biên giới thành một bàn cờ căng thẳng, nơi mọi động thái đều có thể châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn.

Lời qua tiếng lại trước giờ G

Sự đối đầu không chỉ diễn ra trên chiến trường. Ngay trước khi lên máy bay tới Malaysia, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã thẳng thừng tuyên bố Campuchia "chưa thể hiện thiện chí". Ông nhấn mạnh rằng Bangkok sẽ đánh giá thái độ của Phnom Penh trong cuộc gặp sắp tới.

Trong khi đó, quân đội Thái Lan bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc, cho rằng Campuchia có thể đang "chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn" để tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Những lời lẽ cứng rắn này cho thấy một hố sâu ngăn cách lòng tin giữa hai quốc gia láng giềng.

Hy vọng mong manh tại bàn tròn quốc tế

Giữa lúc súng đạn vang rền, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực dập lửa. Cuộc hòa đàm tại Kuala Lumpur, do Mỹ khởi xướng và có sự tham dự của cả Trung Quốc, được xem là tia hy vọng cuối cùng. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đặt ra mục tiêu rõ ràng: Đạt được một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức".

Tuy nhiên, với tình hình giao tranh ác liệt và những mất mát trong những ngày qua khi hàng chục binh sĩ và dân thường từ cả hai phía đã thiệt mạng, câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu tiếng nói của ngoại giao có đủ sức mạnh để át đi tiếng súng nơi biên cương? Cả khu vực đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ cuộc gặp định mệnh vào 15h chiều nay.

QT (SHTT)