Thế giới
05/07/2017 11:36Biển lũ "nhấn chìm" miền nam Trung Quốc, hơn 50 người thiệt mạng
Mưa lớn kéo dài khiến các tỉnh miền trung và nam Trung Quốc chìm trong lũ lụt cướp đi mạng sống của hơn 50 người và buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán.
Mực nước ở hơn 60 con sông thuộc miền nam Trung Quốc đã dâng cao lên mức báo động khiến tình hình lũ lụt có khả năng vẫn sẽ tiếp tục diễn biến xấu. Trong ảnh, các nhân viên cứu hộ đang đưa người dân đi sơ tán bằng thuyền tại Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Chính phủ Trung Quốc đã giải ngân 103 triệu USD để cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền trung và miền nam bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Tứ Xuyên, Quảng Tây và Quý Châu để các tỉnh chống lũ. Trong ảnh, cảnh sát địa phương đang xử lý một con đường ngập trong nước lũ ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Các tỉnh miền nam của Trung Quốc là nơi sản xuất một số loại nông sản chính của nước này. Chẳng hạn, Quảng Tây là vùng sản xuất mía hàng đầu của Trung Quốc, trong khi Hồ Nam là tỉnh chăn nuôi lợn lớn thứ 3 cả nước. Ngoài ra, phía nam sông Dương tử cũng là vựa gạo lớn của Trung Quốc. Trong ảnh, các nhân viên cứu hộ đang đắp bao cát để chặn lũ tại một ngôi làng ở Yiyang, tỉnh Hồ Nam. Tại Hồ Nam, lũ lụt đã buộc hàng trăm nghin người phải bỏ nhà cửa, sơ tán, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,22 tỷ USD. Mực nước dâng cao khiến đảo Orange, một điểm đến du lịch nổi tiếng ở thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam gần như hoàn toàn chìm nghỉm, chỉ có mái nhà và cây cối nổi lên trên dòng biển lũ. Trong ảnh, đường phố Trường Sa chìm trong biển nước lũ. Các nhân viên cứu hộ dùng thuyền tiếp cận vùng lũ lụt ở huyện Xinshao, tỉnh Hồ Nam. Mùa mưa hàng năm bắt đầu từ nửa cuối tháng 6 tác động nhiều nhất vào tỉnh Hồ Nam. Những cơn mưa như trút nước không ngừng nghỉ tại Hồ Nam trong suốt tuần qua được dự báo có thể giảm trong những ngày tới. Tại Quảng Tây, 16 người đã thiệt mạng và 10 người mất tích sau khi lũ lụt đổ bộ vào miền nam Trung Quốc sau một cơn bão. Thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây chìm trong biển nước. Liễu Châu, Quảng Tây nhìn từ trên xuống chỉ thấy mênh mông biển nước. Người dân thành phố Liễu Châu, Quảng Tây phải dùng thuyền để đi lại. |
Theo Phương Đăng (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Bom tấn 5000 tỷ 'Bộ tứ siêu đẳng' của Marvel đối đầu "Thám tử lừng danh Conan" (22/07)
-
Phát hiện 1 thi thể nam giới gần hiện trường vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (22/07)
-
VIDEO: Gió lốc xô tàu chở 9 người lật chìm ở Quảng Ninh (22/07)
-
Hà Nội cảnh báo dông, mưa lớn cục bộ trong vài giờ tới (22/07)
-
NSND Việt Anh như được “tái sinh” khi quen bạn gái 9X, đồng điệu về tính cách, tâm hồn (22/07)
-
Ô tô mất lái đâm xuyên mái nhà, bé 7 tuổi trọng thương (22/07)
-
Bóng lưng Xoài Non bị netizen "bật chế độ soi", hot girl tiết lộ chật vật giảm cân (22/07)
-
Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn: Hàng loạt phòng khám giả danh thương hiệu để trục lợi, bệnh viện chỉ có 1 địa chỉ duy nhất (22/07)
-
Tôi ly hôn mà họ hàng 2 bên không ai tiếc nuối, ngày gặp lại vợ cũ, mắt cô ấy đỏ hoe khi nghe một câu nói (22/07)
-
Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa ngập sâu (22/07)
Bài đọc nhiều




