-
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả
Thế giới
16/06/2019 01:38Biển thủ hai tấn tiền mặt - vụ trộm ngân hàng lớn nhất ở Trung Quốc
Năm 2006, Nhậm Hiểu Phong, Triệu Học Nam, và Trương Cường cùng làm việc cho Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, chi nhánh thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Lợi dụng được giao quản lý két sắt và biết rõ không ai kiểm tra camera an ninh, ba người nảy ra ý định lấy trộm tiền trong két sắt ngân hàng để mua vé số, chơi thắng rồi trả lại tiền gốc cho ngân hàng.
Ngày 13 và 18/10/2006, nhóm ba người lấy trộm 200.000 nhân dân tệ chơi xổ số nhưng đều thua. Trương Cường sợ hãi rút lui, sẵn sàng bỏ tiền túi ra trả. Nhậm Hiểu Phong và Triệu Học Nam vẫn tiếp tục chơi, thắng được 210.000 nhân dân tệ nhưng không nói cho Trương Cường. Ngày 23/10/2006, Nhậm Hiểu Phong giao 180.000 nhân dân tệ, cộng thêm 20.000 nhân dân tệ của Trương Cường bù vào là vừa đủ số tiền đã biển thủ.
Một thời gian sau, Nhậm Hiểu Phong lại muốn vay tiền ngân hàng đánh xổ số nên lôi kéo nhân viên quản lý là Mã Hướng Cảnh - người làm thay vị trí của Nam và Cường.
Sau nhiều tháng lên kế hoạch, tháng 3 và tháng 4/2007, Nhậm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh âm thầm qua mặt hệ thống an ninh, rút hơn 33 triệu nhân dân tệ (tương đương hai tấn tiền mặt) ra khỏi két. Lần thứ ba, ngày 14/4/2007, họ lấy đi 18 triệu nhân dân tệ. Toàn bộ số tiền trộm được được đổ hết vào mua xổ số chỉ trong một ngày. Các cửa hàng bán xổ số tại thành phố Hàm Đan báo cáo mức doanh thu kỷ lục nhưng Nhậm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh lỗ nặng. Trong 47 triệu nhân dân tệ bỏ ra, hai người chỉ thắng lại 98.000 nhân dân tệ.
Ngày 16/4/2007, trước khi ngân hàng truy ra nguyên nhân số tiền mất tích, Nhậm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh chia nhau bốn triệu nhân dân tệ còn lại, mua ôtô và thẻ căn cước giả rồi bỏ trốn. Cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời treo thưởng 200.000 nhân dân tệ cho người nào cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm.
Chỉ hai ngày sau, cảnh sát tìm thấy Mã Hướng Cảnh đang được bạn cũ che giấu tại nhà riêng ở Bắc Kinh. Trong vali Mã Hướng Cảnh mang theo có 600.000 nhân dân tệ. Kẻ chủ mưu Nhậm Hiểu Phong sa lưới tại tỉnh Giang Tô cùng với 3,4 triệu nhân dân tệ.
Làm việc với nhà chức trách, Nhậm Hiểu Phong tỏ ra hối lỗi, cố gắng trình ra nhiều quy trình nghiệp vụ mới để giúp phòng tránh vụ trộm tương tự xảy ra trong tương lai, bao gồm các bước như kiểm đếm tiền, xem camera giám sát.
Dù vậy, Nhậm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh vẫn bị tuyên án tử hình về tội Tham ô. Cùng tội danh, Triệu Học Nam bị phạt năm năm tù, Trương Cường được cho hưởng án treo vì ra tự thú. Người bạn của Mã Hướng Cảnh chịu án ba năm tù do chứa chấp nghi phạm trốn truy nã.
Sau sự việc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã sa thải năm cán bộ (bao gồm phó giám đốc chi nhánh tại Hàm Đan) vì tắc trách. Khi ấy, phía ngân hàng mới vỡ lẽ trong nhiều năm liền, không ai kiểm đếm tiền mặt trong két và kiểm tra camera an ninh.
Cảnh sát chỉ thu lại được 5,5 triệu nhân dân tệ trong tổng số 51 triệu bị đánh cắp. Đây là vụ trộm ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Theo Quốc Đạt (VnExpress.net)
- Show của Bùi Công Nam, Duy Khánh tại Hàn Quốc bất ngờ bị hủy khiến fan bức xúc (10:13)
- Đề xuất sửa quy định thuế giá trị gia tăng lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi (10:06)
- Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn (10:00)
- Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc (24 phút trước)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (27 phút trước)
- Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... (29 phút trước)
- Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc (37 phút trước)
- Truy nã "nữ quái" giả danh giáo viên, lừa vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn (40 phút trước)
- Sự thật thú vị về lợi ích của ớt chuông vàng (40 phút trước)
- Tỷ giá USD hôm nay 29/10/2025: đồng USD biến động mạnh (50 phút trước)