-
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ -
Top 5 xe máy Honda tiết kiệm xăng nhất hiện nay: Có mẫu chỉ tốn hơn 1,4L/100 km, giá từ 18 triệu đồng
Thế giới
30/07/2020 23:01'Biệt thự ma ám' nổi tiếng nhất Ireland đang được rao bán, ai cũng có thể mua nếu không sợ những câu chuyện được đồn thổi về nó
Vào năm 2011, hai anh em Shane và Aidan Quigley đã mua lại Loftus Hall - căn biệt thự ma nổi tiếng nhất Ireland. Và trong suốt 9 năm qua, gia đình của anh đã đầu tư 1,76 triệu đô la Mỹ (hơn 40 tỷ VNĐ) vào ngôi nhà ma này, mở cửa đón du khách đến thăm. Đến thời điểm hiện tại, Quigley nói rằng thời gian quản lý ngôi nhà của anh đã hết và quyết định rao bán nó.
Ngày còn bé, mỗi lần Aidan Quigley không nghe lời, bố mẹ của anh sẽ dọa nhốt trong biệt thự ma ám Loftus Hall, đây là câu đe dọa phổ biến ở thị trấn Wexford, Ireland. Căn biệt thự có tới 22 phòng ngủ nổi tiếng với những câu chuyện ma quái dị, bắt nguồn từ tiểu thư Anne Tottenham.
"Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc khi mua được ngôi nhà. Giờ đây nó cần ai đó mang tới nguồn năng lượng, cảm hứng và cả ý tưởng mới." - Quigley nói với Insider. Theo đó, người chủ nhân rao bán Loftus Hall với giá 2,9 triệu đô la Mỹ (hơn 67 tỷ VNĐ). Tuy nhiên Quigley nói rằng lợi nhuận không phải là mục đích của thương vụ này, anh cần tìm một người chủ mới có thể duy trì cho Loftus Hall mở cửa đón khách.
Được biết, hàng năm có khoảng 70.000 đến 80.000 du khách ghé thăm Hook Peninsula của Ireland để tham quan, khám phá những bí ẩn xung quanh căn biệt thự ma ám Loftus Hall.

Truyền thuyết kể lại rằng câu chuyện kinh dị về Loftus Hall bắt đầu từ năm 1775, khi đó Anne Tottenham là người sống ở đây cùng gia đình của cô. Trong một đêm bão lớn, có một người lạ mặt đến xin trú chân. Gia đình Tottenham đã mở cửa cho anh ta vào, sau đó họ ngồi chơi bài để giết thời gian. Trong ván bài, Anne vô tình làm rơi một lá, cô cúi xuống nhặt thì phát hiện sự thật kinh hãi: Dưới bàn chân của người đàn ông kia đều là móng vuốt, không phải chân người.

Cho rằng người đó là quỷ, Anne nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn và phát điên. Gia đình đã nhốt cô vào phòng cho đến khi Anne qua đời sau đó vài năm. Các du khách tới thăm căn biệt thư ma được cho là nghe thấy tiếng bước chân của tiểu thư Anne Tottenham khắp căn nhà vào ban đêm. Người ta cũng đã từng tiến hành trừ tà và điều tra các hiện tượng kỳ quái trong căn nhà nhưng mọi thứ vẫn còn là bí ẩn. Qua nhiều năm, căn biệt thự cổ được đặt cho cái tên là "ngôi nhà bị ma ám nhất Ireland".




Theo Nhật Thành (Pháp luật & Bạn đọc)
- Kịch bản đáp trả khốc liệt của Iran nếu bị Mỹ không kích (15:49)
- Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn (15:48)
- Phát hiện 4 kiểu dùng quạt điện “tiếp tay” cho đột quỵ: Rất nhiều người Việt đang làm (15:41)
- Triệt phá đường dây sản xuất hơn 10.000 giấy tờ giả xuyên quốc gia: Từ sổ đỏ đến thẻ ngành Công an, Quân đội (15:36)
- Con trai nhà đồng sáng lập NextTech kiếm hàng chục triệu mỗi tháng ở tuổi 17 (15:33)
- Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (15:14)
- Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục (15:12)
- Thế giới báo động trước đợt bùng phát chủng Ebola hiếm gặp (1 giờ trước)
- Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm (1 giờ trước)
- Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau màn trốn chạy cảnh sát của mẹ (1 giờ trước)