-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
Thế giới
25/04/2017 09:12Biểu tình ở Venezuela bước sang tuần thứ tư
Những người biểu tình đã phong tỏa các tuyến đường chính ở Venezuela ngày 24-4 nhằm tăng thêm áp lực phản đối với tổng thống Nicolas Maduro.
![]() |
Tình hình nội bộ căng thẳng ở quốc gia Nam Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Các đợt biểu tình phản đối tổng thống của người dân đã bước sang tuần thứ 4 và có tổng cộng 21 người thiệt mạng trong khoảng thời gian hỗn loạn này.
Theo ghi nhận của phóng viên, cảnh sát chống bạo động đã bắn súng hơi cay vào một nhóm những người biểu tình bịt mặt khi những người này ném đá vào họ tại thủ đô Caracas. Trong khi đó hàng ngàn người vẫn biểu tình hòa bình gần đó.
Sau những cuộc xung đột đã xảy ra thương vong giữa người biểu tình và cảnh sát tuần trước, lần này, phe đối lập yêu cầu các đám đông biểu tình tập trung ở những tuyến xa lộ chính dẫn vào thủ đô và các thành phố khác.
Chị Amalia Duran 41 tuổi cho biết chị tham gia biểu tình để yêu cầu ông Maduro phải từ chức. Cùng hàng ngàn người tập trung ở Caracas dưới cái nắng chói chang, chị phàn nàn về nhà lãnh đạo: “Chúng tôi đói khổ vì ông ấy. Tôi không thể tìm ra sữa cho đứa con 16 tháng tuổi của mình”.
Một người biểu tình khác cũng có mặt tại Caracas là anh Yorwin Ruiz, 26 tuổi, cho biết: “Tôi tới đây vì tôi thấy mệt mỏi với tình hình này rồi. Tôi đã phải đi tới 20 hiệu thuốc để tìm mua một loại kháng sinh đơn giản. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Tôi hy vọng ít nhất chúng ta cũng sẽ có được một cuộc bầu cử”.
Ngày 23-4 ông Maduro cho biết ông muốn tổ chức các cuộc bầu cử khu vực ‘bây giờ’, tuy nhiên lại không chỉ rõ kế hoạch ngày tháng cụ thể cho những cuộc đó mà chỉ nói ‘tôi sẵn sàng thực hiện mọi điều của cơ quan tổ chức bầu cử’.
Tuy nhiên chính quyền của tổng thống Maduro đã bác bỏ việc tổ chức bầu cử tổng thống sớm năm nay như đề nghị của các lãnh đạo phe đối lập.
Ông Maduro đắc cử năm 2013 nhưng kể từ đó tới nay, tỉ lệ ủng hộ của người dân với ông ngày càng giảm trong bối cảnh nền kinh tế Venezuela ngày càng lún sâu vào khủng hoảng kể từ sau khi giá dầu lao dốc.
Một kết quả thăm dò dư luận gần đây của Venebarometro cho thấy có tới 7/10 người dân không còn ủng hộ ông Maduro.
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)








- Giá vàng nhẫn biến động tăng giảm mạnh: Người mua thời điểm này nên lưu ý điều gì? (18:40)
- Nữ giáo viên mắc ung thư được đưa về lại trường cũ sau thời gian biệt phái (18:19)
- Đang bay sang nước ngoài, người đàn ông phát hiện chưa tắt bếp ga ở nhà (18:10)
- “Đệ nhất mỹ nhân showbiz” Quan Chi Lâm trúng cú lừa thế kỷ của "đại gia rởm", sống ê chề xấu hổ suốt quãng đời còn lại (18:03)
- Phát hiện thi thể cụ bà 93 tuổi mất tích cả tháng: Camera thu được hình ảnh con dâu 40 tuổi kéo lê vali ra bờ sông (54 phút trước)
- Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn (1 giờ trước)
- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (1 giờ trước)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội (1 giờ trước)
- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (2 giờ trước)





