-
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy
Thế giới
29/04/2021 05:18Bố bán con trai ruột lấy nửa tỷ 'hàn gắn tình cảm' với 'dì ghẻ', câu chuyện trong quá khứ cũng gây phẫn nộ không kém
Ngày 25/4, công an quận Ngô Hưng, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phá thành công vụ án buôn bán trẻ em, đồng thời giải cứu được bé trai bị chính bố đẻ của mình đem bán lấy tiền tiêu xài.
Đứa trẻ đột ngột mất tích
Ngày 17/4, người phụ nữ tên Tiểu Lâm hớt hải đến đồn công an trấn Đại Khê, quận Ngô Hưng, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trình báo cháu trai 2 tuổi rưỡi của mình được bố đẻ đưa đi chơi mãi vẫn chưa thấy trở về.
Tiểu Lâm cho biết, khi Giai Giai mới ra đời, vì hết tình cảm nên bố mẹ cậu bé quyết định ly hôn. Cô con gái lớn được mẹ nuôi dưỡng, còn Giai Giai ở với bố. Tuy nhiên, bố đẻ của cậu bé thường đi làm thuê ở Giang Tô nên không tình nguyện nuôi con. Bởi vậy, Giai Giai được bà nội và cô ruột chăm nom.
Ngày 10/4, Tạ X - bố đẻ của Giai Giai - bất ngờ tới đón con, nói là "mẹ đẻ thằng bé muốn gặp con". Sau đó, cả nhà chờ mãi vẫn không thấy 2 bố con họ trở về. Hơn 10 ngày trôi qua, Tiểu Lâm sốt ruột gọi điện cho chị dâu trước để hỏi thăm tình hình. Nhưng ai mà ngờ trong khoảng thời gian gần đây, người chị dâu lại không hề gặp con trai mình.

Ngày 22/4, Tiểu Lâm tức tối liên lạc với anh trai để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, Tạ X không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của Tiểu Lâm, thậm chí còn cho em gái vào blacklist. Lúc này, Tiểu Lâm bỗng có dự cảm chẳng lành, rồi đột nhiên cô nhớ ra cách đây ít ngày chị dâu (vợ hiện tại của Tạ X) gọi điện khoe chồng mới trở về, còn đem theo rất nhiều tiền mặt, có vẻ như gần đây kiếm được không ít.
Tiểu Lâm bắt đầu nghi ngờ anh trai đã đem bán con ruột lấy tiền tiêu xài. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng nghĩ đến sự an nguy của Giai Giai, Tiểu Lâm quyết định đến đồn công an báo án.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương lập tức bắt tay vào cuộc điều tra. Sau khi xác định được vị trí của đối tượng tình nghi, đội trinh sát đã tiến hành truy bắt Tạ X suốt hành trình dài hơn 1.200km, từ Chiết Giang tới Quý Châu, quay đầu về Hồ Nam, lại đến Giang Tây rồi Hồ Bắc, cuối cùng cũng tóm được hắn tại Giang Tô vào tối ngày 24/4.
Kế hoạch bán con

Qua quá trình thẩm vấn, Tạ X nhanh chóng khai nhận đã bán con trai 2 tuổi rưỡi cho đối tượng tên Hoàng X với mức giá 158 nghìn tệ (tương đương 559 triệu đồng).
Theo lời khai của Tạ X, gần đây vì túng tiền, lại thêm hôn nhân trục trặc, thường xuyên cãi nhau với vợ nên hắn đã nảy ra ý định bán con trai ruột lấy tiền "giải tỏa áp lực cuộc sống".
Cảnh sát còn tiết lộ đây không phải lần đầu Tạ X đem con cho người khác. Khoảng 10 năm trước, Tạ X và vợ cũ từng có với nhau 2 cô con gái, nhưng vì điều kiện gia đình nghèo khó, không đủ khả năng nuôi con nên hắn đã bàn với vợ đem 2 đứa trẻ cho người khác nuôi.
Cũng chính bởi từng có 1 lần kinh nghiệm, nên khi túng quẫn, Tạ X bèn nghĩ đem cho được 2 đứa con gái thì hà cớ gì không bán được đứa con trai nhỏ? Nghĩ là làm, hắn lập tức lên kế hoạch lừa bán con trai ruột.


Hoàng X, sống tại huyện Thường Thục, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc có cô con gái lấy chồng đã 6 năm mà vẫn không sinh nổi mụn con. 2 vợ chồng dắt nhau đi khám mới biết nguyên nhân là do sức khỏe của người vợ quá kém nên không thể mang thai. Thấy cô con gái rất thích trẻ con luôn rầu rĩ vì chuyện vô sinh, Hoàng X bèn đi khắp nới tìm kiếm 1 đứa trẻ để nhận nuôi, giúp con gái được thỏa ước mong làm mẹ.
Qua trung gian, Hoàng X biết Tạ X đang muốn bán con nên đã liên hệ đặt vấn đề. Cả 2 nhanh chóng tiến hành thương thảo hợp đồng chi tiết. Sau 1 hồi mặc cả ngã giá, Hoàng X quyết định mua con trai của Tạ X với giá 158 nghìn tệ (tương đương 559 triệu đồng), chia làm 2 lần thanh toán bằng tiền mặt.
Vụ mua bán này có hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, trong đó quy định "bên cho con nuôi sau này không được liên hệ gặp gỡ nữa". Vậy là 1 đứa trẻ bằng xương bằng thịt bỗng chốc trở thành món hàng, tuy không in mã vạch cụ thể nhưng lại bị rao bán công khai bởi chính bố đẻ của mình.
Trở về giữa yêu thương

Một số bạn bè của Tạ X biết chuyện hắn bán con đã nhắn tin khuyên nhủ rằng "trả lại tiền cho người ta, đón con trở về đi, thiếu bao nhiêu tiền tôi sẽ nghĩ cách giúp", nhưng kết quả là bị hắn thẳng tay cho vào blacklist.
Sau khi bán con, Tạ X nhận được 1 khoản tiền lớn từ "khách hàng". Cầm cả cục tiền trong tay, Tạ X chẳng những không cảm thấy áy náy, mà còn vui vẻ đưa vợ đi khắp nơi tiêu xài hoang phí. Chu du từ Quý Châu tới tận Giang Tô, Tạ X thoải mái chụp ảnh tươi cười, chụp cả ảnh từng xấp tiền dày và quay clip khoe khoang trên mạng xã hội.
Trải qua 8 ngày tích cực điều tra phá án, đến chiều ngày 25/4, công an quận Ngô Hưng đã giải cứu được bé trai bị bố ruột đem bán lấy tiền ăn chơi.

Tại nhà của Hoàng X, cậu bé 2 tuổi rưỡi ngoan ngoãn ngồi trong lòng "ông ngoại" ăn điểm tâm. Cậu bé còn quá ngây thơ nên chưa thể hiểu được tội ác mà người lớn gây ra.
Buổi tối ngày 25/4, Giai Giai đã được về nhà trong vòng tay của bà nội và cô ruột - những người vẫn luôn hết mực yêu thương, chăm sóc cho bé. Vừa nhìn thấy cháu, người bà khắc khổ không nén nổi nước mắt, vội vàng chạy tới: "Cháu ngoan, trở về là tốt rồi!"
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Chắc chắn đối tượng Tạ X sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật cho hành vi mất nhân tính của mình. Thế nhưng trong thâm tâm của hắn liệu có Tòa án nào đứng ra phán xử, khiến cho hắn phải cảm thấy ăn năn hối lỗi vì đem con đi bán hay không thì chẳng ai biết được...
Theo Dingdang TT (Trí Thức Trẻ)
- Thị trường toàn cầu biến động sau quyết định hạ lãi suất của Fed: Giá vàng giảm sâu, Phố Wall hạ nhiệt (1 giờ trước)
- Liverpool lập kỷ lục buồn 91 năm, ghế của HLV Arne Slot lung lay dữ dội (2 giờ trước)
- Á hậu Thụy Vân tái xuất, tiết lộ vừa sinh con gái sau thời gian ở ẩn (2 giờ trước)
- Xe chở 6 người Việt bị lật trong hầm ở Nhật Bản, một người tử vong sau cú đâm chí mạng từ xe tải phía sau (2 giờ trước)
- Dòng xe Sedan sụt giảm đáng báo động, cả tháng 9 không hạng nào bán nổi 500 xe (2 giờ trước)
- Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? (2 giờ trước)
- SUV mắc kẹt sau khi "biểu diễn" trái phép trên bãi biển (2 giờ trước)
- Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản (2 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh nam sinh bị hành hung dã man ở quán bida, gia đình tiết lộ thông tin gây bức xúc (2 giờ trước)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (2 giờ trước)